Có ít nhất 4 vụ cướp xảy ra mà thủ phạm dùng chiêu thức: áp sát dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp khiến khiến người đi đường tưởng là vụ đánh lộn nên không can thiệp. Tuy nhiên, cũng có trường hợp, khi nạn nhân chống cự, nhóm cướp đã dùng đến cả roi điện để uy hiếp.
Gần 4h sáng 26/12, anh Nguyễn Quốc Việt (19 tuổi) chở bạn gái cùng quê vừa tan ca về, khi đang trên đường Đỗ Văn Dây, xã Tân Hiệp (Hóc Môn) thì bất ngờ bị bốn thanh niên lao ra đạp ngã xe rồi vung mũ bảo hiểm đánh tới tấp. Việt dính đòn hiểm, bất tỉnh, riêng cô bạn gái bị bọn cướp kéo ra xa rồi lục soát. Rất may, lúc này một số người đi ngang qua, hai nạn nhân mới được giải cứu.
Trước đó, đêm 23 và 25/12 cũng đã xảy ra ba vụ cướp, nạn nhân là các anh Trần Minh Tuấn (19 tuổi), Nguyễn Thiện Ân (27 tuổi), Lê Ngọc Thùy (30 tuổi). Trong 3 vụ cướp này, có người bị đánh gây thương tích, người thì bị hành hung phải bỏ xe chạy thoát thân, có người khi tìm được người cứu thì băng cướp đã lên xe tẩu thoát.
Ngày 30/12, cơ quan công an huyện Hóc Môn cho hay đang ráo riết truy lùng nhóm cướp đêm táo tợn. Nhận định ban đầu, có thể chỉ một băng nhóm là thủ phạm liên tục gây ra các vụ cướp trên.
Cẩm Trang