Câu chuyện của tôi đã kết thúc bằng một lễ cưới nhưng cô dâu không phải là tôi. Tôi và anh không quen nhau, chúng tôi chưa từng điện thoại hẹn hò. Anh như một người hàng xóm của tôi. Gia đình anh thích tôi nên muốn tôi về làm dâu.
Một ngày, ba nuôi anh lên ngỏ ý với mẹ tôi. Vì ba anh quen biết và gần gũi với gia đình tôi nên mẹ tôi đồng ý. Từ ngày đó, chúng tôi gặp nhau cũng chẳng nói gì nhưng tôi biết anh chấp nhận. Đến ngày xem mặt, sáng hôm đó mẹ tôi gặp mẹ anh có dặn rằng có gia đình nhà ngoại ra nên anh phải có mặt. Gia đình tôi chuẩn bị kỹ lưỡng nhưng anh lại không đến với lý do bận đi làm, không xin nghỉ được.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Mẹ tôi rất bực mình, bảo: "Nó chỉ là công nhân, đâu phải giám đốc đâu mà xin nghỉ không được". Hơn nữa, từ ngày ba nuôi anh lên nói chuyện tới ngày xem mặt là cả tháng trời. Vả lại, mẹ tôi đã dặn rất kỹ là có gia đình nhà ngoại tôi ra để biết mặt anh, coi tính tình anh thế nào, vậy mà anh cũng không thèm đến.
Suy nghĩ mãi, ba ngày sau tôi quyết định đi trả rượu. Vài tháng sau, gia đình anh đi hỏi cô vợ khác cho anh. Người này anh cũng không quen nhưng cưới nhờ mai mối. Lần này, rút kinh nghiệm từ tôi nên anh cưới được vợ (ngày xem mặt anh có đi). Tôi không buồn nhưng muốn kể ra câu chuyện này cho những cô gái khác tham khảo.
* Chia sẻ về những vấn đề bạn gặp phải khi chuẩn bị đám cưới (hoặc trong đám cưới) để nhận quà tặng đặc biệt từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Mai823