Chúng tôi cưới vào những ngày cuối năm 2010. Thời điểm đó, trời mưa phùn ẩm ướt, lúc nào cũng có cảm giác khó chịu. Tôi mong chờ đám cưới nhanh diễn ra bởi sau đó, hai chúng tôi sẽ được vi vu với nắng vàng, biển xanh ở Nha Trang. Vợ chồng tôi đặt vé tàu từ trước đám cưới, khách sạn cũng đã đặt xong, cả hai đều rất háo hức.
Đám cưới diễn ra trong buổi sáng, rất vui vẻ và thoải mái với sự tham dự của họ hàng và người thân hai bên. Cả hai chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi nhận được sự chúc phúc của người thân và đám cưới thành công tốt đẹp. Ngay đêm ngày cưới, chúng tôi sẽ lên tàu đi đám cưới và còn cả buổi chiều và tối để nghỉ ngơi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Vợ chồng tôi về nhà ngủ đến 5h chiều rồi cùng nhau sang nhà bố mẹ ăn bữa tối đầu tiên cùng cả nhà. Kết thúc bữa tối cũng đã 8h hơn, chúng tôi xin phép về sắp xếp đồ đạc còn lên đường. Về nhà đã 9h tôi nhưng vì chủ quan nhà gần ga, đi bộ 5 phút là tới nên hai chúng tôi đều không vội vàng. Chồng đi sắp đồ đạc, tôi tranh thủ tắm rửa và gội đầu. Đến lúc nghe tiếng anh giục ở ngoài: "Em ơi! Nhanh không muộn rồi!" tôi mới vội vàng chạy ra.
Kéo lỉnh kỉnh đồ đạc đến cửa ga, chúng tôi ngó lên thấy đồng hồ đã nhích sang 10h đêm, còn bên trong, tiếng tàu đang rú còi, chuyển bánh. Cả hai cuống cuồng lao qua cửa soát vé nhưng tất cả đã muộn, toa cuối cùng vừa lướt qua mặt chúng tôi. Cô dâu, chú rể thất thểu kéo va li quay ngược vào trong. Vé thì đã xé lúc qua cửa, tiền không có nhiều để mua lại vé nên đành phải ra về.
Kết quả là chúng tôi chẳng ai nói với ai câu nào, về nhà ngủ mà tiếc hùi hụi vì đã lỡ chuyến tàu chỉ vì sự thiếu cẩn thận của mình. Nào là hành trình đi qua đèo Hải Vân, nào là ngắm núi, ngắm biển, nào là thi thăm tháp bà Ponaga... tất cả đã không trở thành hiện thực. Chúng tôi dành tuần trăng mật để lại mặt, đi thăm họ hàng và đi xem phim cùng bạn bè.
* Chia sẻ về những kỷ niệm vui, buồn, khó quên trong tuần trăng mật của bạn để nhận quà tặng là tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết tham khảo tại đây.
Vân Thùy
(Hà Nội)