Tập đoàn Baogang cho biết Wang Long, một công nhân 34 tuổi tại chi nhánh nhà máy sản xuất thép của tập đoàn ở thành phố Baotou, Nội Mông đã mất tích vào ngày 24/3 khi đang làm ca đêm. Công ty này đã tổ chức tìm kiếm và hình ảnh từ camera quan sát cho thấy Wang đã nhảy vào lò luyện thép tại nhà máy.
"Chúng tôi vô cùng tiếc thương về cái chết của anh ấy. Chúng tôi đã chủ động chia sẻ mất mát với gia đình anh ấy và thực hiện tư vấn tâm lý với công nhân", Baogang cho biết trong một thông cáo hôm 30/3.
Sau khi điều tra vụ án, cảnh sát đã loại trừ khả năng xảy ra án mạng và xác định nguyên nhân cái chết của công nhân trên là do tự sát. Trong đoạn video được camera ghi lại, Wang cởi mũ bảo hộ và găng tay, đặt chúng xuống đất, sau đó do dự vài phút trước khi nhảy vào lò nung chứa thép đang nóng chảy.
Các đồng nghiệp của Wang cho biết anh đã chơi chứng khoán một thời gian dài. Cảnh sát cho biết hiện họ tin rằng Wang đã tự kết liễu đời mình vì có một khoản vay với lãi suất cao mà anh không có khả năng chi trả. Wang được cho là thua lỗ hơn 60.000 nhân dân tệ (9.130 USD) chỉ trong ngày anh quyết định tự tử.
Sau khi vụ việc của Wang được công bố, chủ đề này đã được đề cập hơn 45 triệu lần trên nền tảng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng tiếc thương cho quyết định của Wang. "Sinh mạng là rất quý giá, thật tiếc là anh ấy chọn kết liễu cuộc đời khi tuổi còn trẻ như vậy". Trong khi đó một nhà đầu tư chứng khoán cho biết "đồng cảm" với Wang.
Tháng 4 năm ngoái, một người đàn ông 47 tuổi cũng đã tự tử bằng cách nhảy từ một tòa nhà cao tầng trong một bệnh viện ở Phúc Kiến sau khi mất hơn một triệu nhân dân tệ (152.000 USD) khi chơi chứng khoán.
Sơn Nam (Theo SCMP)