Ông Nguyễn Văn Chúc, người làm nghề trông giữ phao tiêu ở đoạn sông này cho hay, trong lúc chuẩn bị đi lễ nhà thờ trông thấy sự việc ngay lập tức lao mình xuống dòng nước để cứu người.
![]() |
Ông Nguyễn Văn Chúc (53 tuổi), người từng cứu nhiều người trên sông chỉ vào phao tiêu nơi nạn nhân bám vào. |
Lúc này, nạn nhân đang dần đuối sức. Khi được đưa vào bờ, người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi gần như bất tỉnh vì ngộp nước, sau một hồi sơ cứu mới tỉnh lại được. Anh ta cho biết tên là Tâm.
Gia đình Tâm có mặt tại hiện trường ngay sau đó cho hay Tâm là một người nghiện cá độ bóng đá. Dù World Cup vừa chỉ diễn ra được mấy ngày nhưng anh này đã thua độ khá nhiều, còn vay mượn của nhiều người và không có khả năng chi trả. Người nhà Tâm cho rằng anh ta định tự tử nhưng khi nhảy xuống sông thì sợ chết. Tuy nhiên, khi được hỏi người này chỉ im lặng lắc đầu…
3 ngày trước, cũng tại khu vực này, một người đi đánh cá sớm cũng kịp cứu sống người đàn ông khác khoảng ngoài 40 tuổi. Nạn nhân đứng ở thành cầu lao thẳng xuống dòng sông. Khi được kéo vào bờ người này nói chán đời vì thua độ bóng đá nên muốn tìm đến cái chết.
Cẩm Trang