- Trong bốn năm tạm nghỉ ca hát kể từ khi đoạt giải Quán quân 'Gương mặt thân quen', cuộc sống của chị diễn ra thế nào?
- Năm 2019, tôi thi Gương mặt thân quen cũng là để hâm nóng tên tuổi và trở lại với ca hát sau hai năm tạm nghỉ sinh em bé. Thế nhưng, mọi chuyện diễn ra không như ý khi đại dịch ập đến, khiến con đường âm nhạc của tôi tiếp tục gián đoạn. Trong thời gian ở nhà tránh dịch, tôi được chồng và gia đình động viên tranh thủ sinh thêm em bé thứ hai, để khi hết dịch có thể chuyên tâm làm nghề. Tôi đồng tình và làm theo. Em bé thứ hai của tôi năm nay vừa tròn hai tuổi.
Trở thành bà mẹ hai con, tôi bận rộn hơn với việc bỉm sữa. Có ông xã lo kinh tế gia đình, tôi không bị áp lực về tiền bạc, công việc nên cũng không vội đi hát. Giờ đây, khi em bé cứng cáp, tôi muốn trở lại với đam mê của mình.
- Ông xã chị nói gì khi vợ bày tỏ mong muốn đi hát trở lại?
- Anh ấy lúc nào cũng tôn trọng mọi quyết định của tôi. Anh hay bảo tôi làm vợ hiền cũng được, đi hát cũng được miễn là tôi vui và biết cân bằng cuộc sống. Tôi biết trong thâm tâm, anh lúc nào cũng muốn vợ tỏa sáng chứ không chỉ ở nhà bếp núc, con cái. Anh muốn tôi trở về là Nhật Thủy cháy hết mình với đam mê, là niềm tự hào của gia đình như trước đây.
Tôi trì hoãn việc đi hát trở lại không chỉ vì bận rộn con cái mà còn vì tự ti với ngoại hình sau sinh. Từ 45 kg, tôi tăng lên 50 kg, cơ thể không còn mảnh mai, săn chắc như trước. Trong khi đó, mỗi năm showbiz đều có rất nhiều ca sĩ mới trẻ, đẹp. Mỗi lần nhìn vào gương, tôi đều tự hỏi không biết liệu khán giả còn đón nhận không khi mình chỉ còn giọng hát.
- Bạn đời làm thế nào để chị bớt tự ti về ngoại hình?
- Ông xã động viên tôi giảm cân bằng cách suốt ngày chê tôi béo. Tôi hay đùa ở ngoài xã hội đã áp lực rồi, về nhà còn áp lực hơn (cười). Anh ấy luôn bảo tôi béo là già đấy rồi mở video từ thời tôi thi Vietnam Idol và nặng 43 kg ra xem và khen: "Ôi, em thướt tha kìa, eo kìa". Anh ấy thích vợ gầy chứ cũng chẳng liên quan đến việc tôi đi hát hay không đâu.
Tôi cũng ý thức được phải giảm cân, chăm chút ngoại hình nếu muốn trở lại ca hát. Vì thế, tôi chăm chỉ tập gym, ăn ức gà... suốt mấy tháng liền. Tuy nhiên, kết quả vẫn chưa được như ý. Nếu không phải là ca sĩ thì việc giảm cân của tôi chắc không khó đến thế. Tôi có thể nhịn ăn cơm, chỉ ăn rau và dưa chuột thoải mái nếu không phải hát. Thế nhưng, tôi cứ không ăn tinh bột là hụt hơi, hoa mắt chóng mặt, không hát được. Ngày nào tôi cũng đau đầu cân nhắc ăn bao nhiêu cơm thì đủ hơi để hát (cười).
- Đâu là lý do khiến chị quyết định tái xuất bằng vai trò đại sứ xuất hiện xuyên suốt 12 tập của chương trình 'Giao lộ thời gian' mùa ba?
- Sau thời gian dài vắng bóng, tôi muốn tìm một sân chơi để trở lại sân khấu chuyên nghiệp. Với 12 số phát sóng trong ba tháng, tôi mong khán giả nhớ ra Nhật Thủy và đón nhận trở lại. Đây cũng là chương trình tôi rất yêu mến. Hai mùa trước, nhiều tiết mục của chương trình được viral rộng rãi, tạo hiệu ứng tốt. Phần âm nhạc được anh Dương Cầm thực hiện rất chỉn chu. Vì thế, khi anh ấy gọi điện rủ tham gia, tôi đồng ý ngay lập tức.
Cùng với Quỳnh Anh và Phạm Đình Thái Ngân, chúng tôi sẽ song ca với khách mời chính, hát bài của khách mời và một số ca khúc nhạc xưa. Quá trình tập luyện rất vất vả vì mỗi tuần chúng tôi phải tập, ghi hình hàng chục ca khúc nhạc xưa mà mình chưa từng được nghe hoặc ca khúc nhạc trẻ được phối lại hoàn toàn. Dẫu vậy, tôi vẫn thấy rất vui vì não mình được làm việc trở lại sau thời gian dài nghỉ ngơi. Tôi quan niệm mình còn trẻ phải chăm chỉ làm việc mới có cơ hội tỏa sáng.
- Từng đoạt giải quán quân hai cuộc thi lớn nhưng giờ vẫn chưa tìm được chỗ đứng như nhiều cái tên cùng xuất phát điểm, chị nghĩ thế nào về con đường ca hát của bản thân?
- Tôi cảm thấy mình chưa may mắn, giờ vẫn loay hoay tìm bài vở. Dù được nhiều người tốt giúp đỡ, tôi vẫn cảm thấy mình chưa tìm được bài hát hợp giọng, chưa gặp được đúng mảnh ghép để tỏa sáng. Tôi giờ chỉ mong có bài hát hay, viral một chút chứ chưa dám nghĩ đến có hit. Lần này trở lại, tôi có nhiều dự định như tham gia gameshow, ra sản phẩm mới... Tuy nhiên, tôi chưa muốn tiết lộ nhiều vì sợ "nói trước bước không qua".
Nguyên An
Ảnh: NVCC