Vũ Tiến Sơn (16 tuổi, trú ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội) thường đến quán của bà Trần Thị Nội (58 tuổi, cùng thôn) để ăn quà. Cậu ta biết bà Nội thường ở một mình và có tiền nên nảy sinh ý định sát hại.
Đầu giờ chiều ngày 6/3, Sơn mang con dao giấu trong cạp quần và đi xe đạp đến quán của bà Nội. Cậu ta ăn một que kem, sau đó gọi thêm lon nước ngọt. Khi nữ chủ quán vào tủ lạnh lấy đồ, Sơn bất ngờ túm tóc, cắt một nhát vào cổ làm nạn nhân ngã xuống đất.
Sơn gục mặt trong khi Tòa nghị án. Ảnh: Việt Dũng. |
Sát thủ tuổi teen này định bồi thêm một nhát vào cổ nhưng nạn nhân chống cự nên gã đâm liên tiếp vào mặt, tay... và cố tháo chiếc nhẫn của bà chủ quán. Khi thấy nạn nhân vẫn động đậy, tên này cắt thêm một nhát vào cổ.
Khi bà Nội không cử động, Sơn lục hộp đựng tiền lấy được 70.000 đồng. Chiếc áo dính máu, Sơn cởi và bỏ lại hiện trường rồi đạp xe đến mương tưới tiêu trong thông rửa tay, vứt hung khí gây án tại đây.
Sau khi gây án, sát thủ này đến nhà bạn là Trần Văn Tùng (17 tuổi) mượn một bộ quần áo rồi liên lạc với Trần Quang Kỷ (19 tuổi) mới đi tù về đón. Sơn bán chiếc nhẫn 650.000 đồng rồi được Hoàng Mạnh Dũng (28 tuổi) đưa về phòng trọ.
Lúc đó, Kỷ đã nghe thông tin bà Nội bị giết và có hỏi Sơn. Cậu ta thú nhận và bảo bạn không nói cho gia đình biết. Sau đó, Sơn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ tại nhà trọ. Sơn khai do thường xuyên bỏ nhà, đi chơi lang thang nên thiếu tiền, nghĩ cách hại bà Nội.
Với tội ác gây ra, hành vi của Sơn là côn đồ, đặc biệt nghiêm trọng nhưng do chưa đến tuổi thành niên, Tòa đã tuyên phạt bị cáo tổng hợp hai tội Giết người, Cướp tài sản là 12 năm tù.
Việt Dũng