Những người chứng kiến sự việc cho biết, chiếc xe buýt số 28 tuyến Giáp Bát - Đông Ngạc đang chạy hướng Nguyễn Trãi - Tây Sơn tới đoạn ĐH KHXH&NV thì bất ngờ đánh lái cua gấp sang đường để đi hướng ngược lại. Đúng lúc đó, một thanh niên điều khiển xe máy đi cùng chiều không kịp tránh và đâm vào sườn xe buýt, thanh niên này ngã xuống đường.
![]() |
Nhiều người dân xung quanh bức xúc trước hành động của nhân viên soát vé và lái xe bus. Cảnh sát 113 phải rất vất vả mới đưa được chiếc xe này về trụ sở công an. |
Khi người thanh niên còn nằm dưới đất, lái xe buýt có nhiều lời chửi bới, còn nhân viên soát vé thì xuống đánh tới tấp vào mặt nạn nhân. "Lúc đó tôi đang ngồi uống nước trên vỉa hè, thì thấy vụ va chạm. Chiếc xe máy đổ nằm trong gầm xe buýt. Chưa đầy một phút sau, một người từ trên chiếc xe buýt chạy xuống đánh tới tấp vào cậu thanh niên đang ngã", anh Cường người chứng kiến sự việc cho biết.
Sau khi đánh người thanh niên, lái xe cố điều khiển xe buýt rời khỏi hiện trường. Rất may khi đó nạn nhân đã thoát khỏi gầm xe. Phát hiện, chiếc xe buýt có ý định bỏ chạy, người dân đã chặn đầu, không cho đi rồi gọi cảnh sát 113 và cảnh sát giao thông tới giải quyết. Sau khi có mặt, lực lượng 113 phải dùng còi hú để dẫn chiếc xe buýt số 28 này về trụ sở.
Nạn nhân được xác định là Mai Tuấn Anh, 26 tuổi, hiện ở Hà Đông, Hà Nội. Sau khi xảy ra tai nạn, Tuấn Anh được đưa thẳng tới bệnh viện trong trạng thái sợ hãi và chấn thương ở mặt và chân. Ông Phạm Văn Quynh, bác của nạn nhân cho biết, Tuấn Anh mới mổ tim và xuất viện được ít ngày.
Phóng viên Báo điện tử Ngoisao.net đã tới trụ sở công an quận Thanh Xuân tại số 58 đường Vũ Trọng Phụng để lấy thông tin. Tại đây, các phóng viên xuất trình giấy tờ nhưng một số người mặc đồng phục cảnh sát ngăn cản, đẩy nhóm phóng viên ra ngoài đường.
Lê Hiếu