Sáng 10/3, ông Nguyễn Văn Đợi - Trưởng phòng Tư pháp huyện Trà Ôn - vào cơ quan nằm trong khuôn viên UBND huyện này làm việc, bất ngờ bị cấp dưới là ông Trương Văn Ai (công chức) dùng dao đâm trọng thương.
Ông Đợi ôm bụng chạy ra ngoài kêu cứu và gục xuống, được nhiều người đưa đi cấp cứu. Còn ông Ai lấy xe máy chạy về nhà, cách nơi làm việc khoảng một km. Khi cảnh sát đến vận động ra đầu thú, ông chốt cửa, cầm chĩa nhọn cố thủ.
Sau 4 giờ thuyết phục bất thành, đến gần 12h, hàng chục cảnh sát được tăng cường đến nhà vây bắt nghi can. Tại đây, ông Ai vẫn cầm hung khí đâm ra ngoài qua cửa sổ. Hàng trăm người hiếu kỳ vây quanh căn nhà.
Khoảng 30 phút sau, cảnh sát được lệnh phá cửa, xông vào nhà xịt hơi cay. Lúc này, ông Ai đang cầm chĩa nhọn từ trên gác nhảy xuống liền bị khống chế.
Chiều cùng ngày, đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đang chỉ đạo lực lượng hình sự tỉnh phối hợp với Công an huyện Trà Ôn khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Bác sĩ Nguyễn Minh Nghiêm - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ - cho biết, ông Đợi nhập viện trong tình trạng một vết thương thấu bụng, một vết khác ở cẳng tay trái, mất nhiều máu.
"Sau khi trải qua 2 cuộc phẫu thuật, đến 17h hôm nay, bệnh nhân Đợi vẫn còn hôn mê, đang được chăm sóc đặc biệt, tiên lượng nặng", bác sĩ Nghiêm nói.
Theo thông tin ban đầu, ông Ai làm việc tại Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn khoảng 20 năm. Còn nạn nhân (56 tuổi) giữ chức Trưởng phòng khoảng 4 năm nay, trước đây là Bí thư xã trong huyện Trà Ôn. Giữa hai người chưa từng xảy ra căng thẳng to tiếng trong cơ quan.
Cửu Long