“Điều hay ho nhất ở tôi là tôi biết rõ giới hạn của mình. Tôi không nghĩ việc được lên bìa tạp chí Time là một vụ việc gì to lớn. Việc được tạp chí New York Times dành trọn một trang đầy hình ảnh của tôi cũng là… thường thôi. Nếu bạn coi nhẹ chuyện này thì bạn sẽ có thể ngủ ngon khi cuộc đời có những biến động lớn”, Tử Di tâm sự.
Người đẹp châu Á không bị vầng hào quang làm chói mắt có lẽ một phần cũng vì không bao giờ coi thành công cô có là nhờ may mắn. Cô tin rằng, chỉ có nỗ lực và nỗ lực không ngừng nghỉ mới có thể giúp tên tuổi của mình đứng chung với hàng ngũ những cây đa cây đề ở kinh đô điện ảnh. Diễn viên họ Chương nói: “Tôi làm việc rất chăm chỉ, mỗi lần vào vai mới, tôi lại tích lũy, tìm hiểu rất nhiều thông tin chung quanh nhân vật”. Cô cũng khẳng định, mình đã dần thoát ra khỏi cái bóng của Củng Lợi, bạn diễn của cô trong Hồi ức của một kỹ nữ: “Trước đây, người ta thường gọi tôi là Củng Lợi thu nhỏ, nhưng giờ đây thì không còn bị gọi như vậy nữa”.
Bạch Kim