Theo lời anh Thông, con trai thứ hai của người nhạc sĩ tài hoa, ông đã nhập viện được hơn một tuần do bị tai biến mạch máu não. Anh Thông kể, tuần trước, sau khi đi ăn sáng và uống cà phê về, đang nằm nghỉ ngơi thì nhạc sĩ Thanh Tùng có dấu hiệu mệt mỏi. May mắn là khi đó có người ở nhà nên đã đưa ông đi cấp cứu kịp thời.
"Hôm đó trời rất nóng và oi. Người già mỗi lúc khí hậu thay đổi thất thường dễ bị đột quỵ, nhất là bố tôi lại có tiền sử bệnh huyết áp. Lần nào ra đây ông cũng phải nhập viện, chứ ở các nơi khác có bao giờ gặp vấn đề gì đâu, vậy mà ông vẫn cứ đòi ra Hà Nội. Lần này thật may mắn, bởi nhiều người không thể qua khỏi sau ngày thứ hai", anh Thông kể lại.
Nhạc sĩ tài hoa phải nhập viện vì tai biến mạch máu não. Ảnh: Mỹ Dung. |
Tại khoa Cấp cứu A9 của bệnh viện Bạch Mai, trực tiếp trưởng khoa, bác sĩ Đạt Anh, chuyên gia giỏi nhất về huyết áp và tai biến mạch máu não điều trị cho nhạc sĩ.
Ca sĩ Mỹ Dung, học trò cưng của nhạc sĩ, nói với phóng viên Ngoisao.net: "Mấy hôm trước, em vào thăm, thầy vẫn chưa tỉnh, chỉ mở mắt ra nhìn, nhưng không nói được. Mọi người vào thăm, cứ nhìn thấy thầy là khóc, thương lắm. Nhưng may cơn nguy kịch đã qua và thầy có dấu hiệu khá hơn nhiều rồi".
Theo anh Thông, ngoài lý do thời tiết Hà Nội thay đổi thất thường, một nguyên nhân khác khiến nhạc sĩ phải vào viện là vì sức khỏe bị giảm sút sau liveshow "Một mình" tổ chức hồi đầu tháng 5 tại Hà Nội. "Ánh đèn sân khấu, máy quay, máy ảnh, các cuộc phỏng vấn, gặp gỡ báo chí liên tục khiến sức khỏe của bố tôi yếu đi. Sau đợt đó, ông đã phải nhập viện rồi lại về".
Anh Thông, con trai thứ hai của nhạc sĩ Thanh Tùng tại bệnh viện Bạch Mai trưa nay. Ảnh: Hoàng Phương. |
Không những vậy, Thanh Tùng còn là một bệnh nhân... "hư" khi ông không thể nghe theo lời khuyên của bác sĩ, từ bỏ thuốc lá và rượu. Ông từng tâm sự: "Có một thứ tôi tưởng mình nghiện thì lại bỏ được, đó là rượu. Trước uống 10 thì giờ chỉ 1 thôi. Có khi cả tuần không động đến một giọt. Nhưng thuốc lá thì vẫn hút. Bởi rượu phải lằng nhằng một tí mới uống được. Nào ly, cốc, rồi khui chai, lấy đá, rồi phải có bạn bè... Còn thuốc ở ngay trước mặt, lấy ra, châm lửa cái xoẹt là đưa lên miệng hút được rồi. Thế nên khó lòng từ chối!".
Ngoài ra, Thanh Tùng là một nhạc sĩ tôn thờ... "chủ nghĩa xê dịch", không thích ở yên một chỗ, nên ông cứ ra Bắc vào Nam và đi đây đó liên tục. Lần nhập viện này nặng nhất từ trước tới nay, nhưng may mắn ông đã qua khỏi. Hiện tại, nhạc sĩ đã ăn được, uống sữa và trò chuyện được với các con. Kể lúc nhập viện tới giờ, cũng đã có một số học trò, ca sĩ vào thăm thầy Tùng.
Thanh Tùng song ca với ca sĩ Mỹ Dung tình khúc Hoa cúc vàng, sáng tác mới nhất của ông trong đêm liveshow. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nhạc sĩ Thanh Tùng sẽ còn ở lại Hà Nội một thời gian để điều trị sức khỏe hoàn toàn bình phục.
Quỳnh Chi