
Huỳnh Hải Yến được biết đến ở Việt Nam với chuỗi dự án sáng tạo nước hoa và là tác giả của hai cuốn sách Bí mật những mùi hương và Ốc đảo mùi hương. Sau những chuyến công tác dài ngày để tìm kiếm hạt giống sáng tạo, chị lại trở về chốn bình yên của mình là khu vườn thơm mùi thảo mộc, hoa trái và ngôi nhà gỗ mộc mạc ở cao nguyên Đà Lạt.

Khu vườn mang tên con gái chị, Nâu Nâu và đây cũng chính là nơi lưu giữ những ký ức đẹp mà chị đã trải qua trong các cuộc hành trình của mình. Chị Hải Yến cho biết chị tìm thấy sự tĩnh lặng trong tâm hồn mỗi khi trở về nơi đây.

Ý tưởng xây dựng khu nhà vườn của chị Yến được chính ông xã chị, một kiến trúc sư, chắp cánh.

Ban đầu, chị Yến dành khu nhà vườn là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần hay những dịp rảnh rỗi của cả gia đình. Nhưng sau này, bạn bè thân thiết của chị cũng thường xuyên qua chơi và nghỉ lại tại đây. Sự yên bình là điều mà mọi người cảm nhận khi được hòa mình vào không gian gần gũi thiên nhiên.

Ngôi nhà gỗ có phòng ngủ, phòng khách, bếp để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt của cả gia đình. Những hôm muốn thay đổi không khí, chị Yến lại ra lều ngoài trời để ngồi đọc sách hoặc chơi đùa cùng con gái nhỏ.

Những chậu cây nhỏ xinh là đồ trang trí xuất hiện nhiều hơn cả trong ngôi nhà gỗ của chị Yến.

Chuyên gia mùi hương thích tự mình ươm hạt, trồng cây và chăm sóc khu vườn.

Những khi làm việc cần yên tĩnh và tập trung, chị cũng về Đà Lạt. Thiên nhiên đem đến cho chị nhiều cảm hứng sáng tạo.

Chị tự tay chăm chút cho từng chậu cây...

... và thu hoạch trái ngọt trong vườn nhà.
Ảnh: Tú Trần