"Tôi thực sự muốn nuôi một con chó hoặc một con mèo từ lâu rồi. Và bố mẹ hứa nếu tôi giành huy chương trong một giải đấu ở nước ngoài, họ sẽ cho tôi nuôi thú cưng", Elle Koh chia sẻ sau khi mang về tấm HC vàng thứ hai cho đoàn Singapore tại SEA Games 31.
Nhưng trước khi giành vàng ngay lần đầu tham dự SEA Games, kiếm thủ 14 tuổi đã thuyết phục được bố mẹ cho nuôi một chú mèo cuối năm ngoái. Elle đặt tên mèo là Cookie.
Trở lại với trận chung kết kiếm ba cạnh chiều 13/5. Ell đánh bại chính đồng hương Kiria Tikanah và cũng là đương kim vô địch nội dung này với tỷ số 12-11. Đây là lần đầu Elle Koh thắng đồng đội kiêm người bạn thân thiết. "Thành thật mà nói nó căng thẳng lắm. Tôi không nghĩ là mình sẽ thắng. Tôi đã chuẩn bị những gì tốt nhất và chỉ quan sát lối đánh của chị ấy rồi thích nghi", kiếm thủ 14 tuổi cho hay. Kiria Tikanah từng dự Olympic Tokyo 2020.
Elle Koh và Max Lee là hai VĐV trẻ nhất đoàn Singapore tại SEA Games 31. Kiếm thủ 14 tuổi là "con nhà nòi" khi có mẹ - bà Julian Seow - là Chủ tịch Liên đoàn Đấu kiếm Singapore còn bố là HLV đội tuyển quốc gia môn kiếm ba cạnh - Henry Koh. Elle bắt đầu đấu kiếm từ năm 4 tuổi.
Dù vậy chặng đường tới SEA Games của cô gái trẻ không hề suôn sẻ. "Con bé đã trải qua rất nhiều thăng trầm. Elle chỉ giành vé ở giải cuối cùng, trận cuối cùng", HLV và cũng là bố của Elle Koh - ông Henry Koh - chia sẻ. Elle cũng thừa nhận tâm lý của cô không tốt, luôn nghĩ "cố gắng không thua thay vì cố gắng chiến thắng" khi thi đấu. Sau khi được hướng dẫn và khuyên nhủ, cô đã lấy lại bình tĩnh, tự tin. Khi thi đấu vòng loại sáng 13/5, Elle căng thẳng đến mức đã bật khóc nhưng cuối ngày cô gái trẻ cười rạng rỡ với tấm HC vàng trên cổ.
Hành trình từ việc suýt không được tham dự SEA Games tới ngôi vô địch đã dạy Elle một vài bài học quan trọng. Cô nói: "Nếu bạn thực sự thích thứ gì đó, bạn có thể làm rất tốt. Hãy tận hưởng, vui vẻ và bạn có thể tiến bộ và sẽ có được vài thành công".
19 năm trước, bố của Elle từng giành HC đồng cá nhân và đồng đội nội dung kiếm liễu tại SEA Games 2003 cũng tổ chức ở Việt Nam, khi con gái còn chưa chào đời. "Tôi nghĩ khá trùng hợp, thú vị và thật vui khi tấm huy chương đầu tiên của tôi giành được là ở Hà Nội. Tôi chỉ ăn mừng với gia đình, không nghĩ nhiều về màu huy chương của tôi và bố. Từ giờ, tôi nghĩ là sẽ có rất nhiều áp lực. Tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình, thắng hay thua tôi cũng sẽ cố gắng không quá khắt khe với bản thân", Elle nói thêm.
Hoàng Trang (Theo Straits Time, CNA)