Nguồn tin tại Italy cho hay nữ VĐV 37 tuổi gặp nạn khi đi bộ leo núi Mount Libro Aperto thuộc khu Pizzo dei Sassi Bianchi, Modena Apennines, với chồng và cún cưng hôm 28/1. Giulia Maroni bị mất thăng bằng, trượt xuống rãnh nước, rơi xuống giữa cây và đá. Chồng Giulia đã gọi dịch vụ cứu thương và cô được trực thăng đưa tới Bệnh viện Maggiore, Bologna. Tuy nhiên vào tối cùng ngày, cô qua đời vì vết thương quá nặng.
Người đứng đầu trạm cứu hộ trên núi nói với truyền thông địa phương: "Chúng tôi ngay lập tức nhìn thấy tình trạng của người phụ nữ rất nghiêm trọng. Đó là tai nạn thương tâm khi cô ấy không cẩn thận trượt ngã". Tạp chí 4x4, nơi Giulia Maroni từng cộng tác với vai trò phóng viên và chụp ảnh, đăng tải: "Tuần mới bắt đầu với tin buồn. Một tai nạn trên núi đã cướp đi Giulia Maroni, một VĐV thể thao mê tốc độ, người từng cộng tác với tạp chí chúng tôi. Hãy yên nghỉ nhé Giulia".
Đồng nghiệp Lina Van De Mars - người từng cùng Maroni giành vị trí Á quân tại giải băng đồng Bajas châu Âu 2021 - cũng gửi lời chia buồn. "Chúng tôi vừa lên kế hoạch cho mùa giải 2024. Thật vinh dự vì biết chị và thật vui khi đua cùng chị. Vẫn tự hào vì chúng ta trở thành Á quân giải đấu châu Âu. Em vẫn sốc lắm. Em hy vọng nụ cười và niềm hy vọng mãi theo chị
Nữ VĐV xấu số từng vô địch giải Rally băng đồng ở quê nhà Italy năm 2021. Maroni cũng tham gia giải đua xe đường trường danh tiếng Dakar với tư cách đồng lái xe và hoa tiêu bên cạnh đồng nghiệp Luciano Carcheri của đội Angelo Caffi Corse. Cô từng là chủ tịch một đội đua xe ở Bologna nhiều năm và tham gia những cuộc đua đường bộ quan trọng nhất.
Năm 2016, Maroni vô địch giải đua xe khắc nghiệt dành cho nữ trong những cánh rừng ở Malaysia. Theo truyền thông địa phương, cô và chồng đều là những người yêu thích các hoạt động như đi bộ leo núi, đi xe đạp trong rừng, yêu động vật và thích phiêu lưu, khám phá.
Hoàng Trang (Theo The Sun)