Tôi 25 tuổi, từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm trai gái, để lại vết thương khó lành dù chuyện đã xảy ra một năm rưỡi. Anh bỏ rơi tôi chạy theo người con gái khác giàu sang, lớn hơn anh một tuổi. Trong thời gian yêu thương nhau tôi không bảo vệ được bản thân, phải vứt bỏ đứa con chưa thành hình của mình.

Ảnh minh họa: HH
Anh hứa sẽ bù đắp nhưng mọi chuyện không đẹp như giấc mơ tôi vẫn thường mơ. Một ngày anh bước đi bên người khác, bỏ mặc tôi với những giọt nước mắt chua chát đắng cay giữa đường phố Sài Gòn. Thời gian dần trôi qua mà vết thương vẫn không thể xóa mờ. 8 tháng 10 ngày sau tôi đón nhận tình cảm của người mới. Anh hơn tôi 4 tuổi, là con trai út trong một gia đình người Sài Gòn. Tôi đến với anh khi vẫn còn đau đớn và hụt hẫng vối mối tình cũ.
Tôi thẳng thắn chia sẻ quá khứ của mình, anh cũng chia sẻ quá khứ với tôi. Anh đã có hai đời vợ và một đứa con trai, người vợ thứ 2 bỏ đi khi đang mang thai. Tôi rất buồn về quá khứ của anh, nhưng nghĩ mình cũng không còn gì để đòi hỏi. Chúng tôi đến với nhau nhanh chóng. Tôi rất khó khăn để gia đình anh đón nhận (gia đình anh không biết gì về quá khứ của tôi).
Cuối cùng sự kiên nhẫn và chân tình của tôi cũng được đền đáp bằng một đám cưới nhưng lại một lần nữa tôi hụt hẫng. Gia đình anh đưa ra điều kiện sẽ không có đám cưới nhà trai, không có lễ rước dâu, mọi thứ nhà gái lo hết. Sau khi cưới xong tôi không còn là con gái của bố mẹ nữa, muốn đi đâu hay làm gì, kể cả việc về thăm gia đình bố mẹ ruột cũng phải được sự cho phép của gia đình anh.
Tôi chia sẻ với gia đình về chuyện làm đám cưới trước khi gia đình anh đề cập, vì thương tôi nên bố mẹ chấp thuận anh và đám cưới sẽ được tiến hành ở quê nhà gái. Gia đình anh lại dùng thái độ nói chuyện với tôi như là một sự bắt buộc. Mẹ anh nói tôi về nói chuyện với bố mẹ, nếu bố mẹ tôi đồng ý điều kiện thì mới về nhà tôi thưa chuyện.
Tôi không thể chấp nhận cách nói chuyện của anh, mặc dù những gì mẹ anh nói tôi cũng chia sẻ với bố mẹ đẻ từ trước đó, lẽ ra phải do nhà gái ra điều kiện. Mẹ anh nói chuyện như vậy là không tôn trọng tôi và gia đình nhà gái. Gia đình tôi gia giáo, không giàu sang phú quý, nhưng cũng không phải loại bần hàn. Chẳng lẽ mẹ anh không biết anh từng gãy gánh hai lần rồi hay sao mà lại làm khó tôi và gia đình tôi? Bây giờ tôi không biết phải quyết định như thế nào. Mong mọi người cho tôi lời khuyên để tìm được lối ra.
Kim
*Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.