Tôi đang mang thai ba tháng với bạn trai yêu 5 năm. Bạn trai tôi có gia cảnh phức tạp, mẹ mất sớm, bố ra nước ngoài và đã có gia đình mới. Anh ấy sống với bà nội từ nhỏ nhưng cách đây hai năm, bà cũng đã qua đời. Hiện chỉ còn các bác bên nhà nội là người thân duy nhất của anh nhưng cũng chỉ gặp mặt nhau vào các dịp lễ tết. Tôi và bạn trai đã sống thử một năm nhưng chưa cưới vì chúng tôi vẫn còn khá trẻ. Khi biết tin mang thai, bố mẹ tôi nói phải tổ chức lễ ăn hỏi kết hợp rước dâu để thông báo tới bà con họ hàng rồi vài năm sau khi bé lớn chúng tôi có thể tổ chức hôn lễ sau. Bạn trai cũng đồng ý điều đó, anh gọi điện mời bố ở nước ngoài về. Tuy nhiên, bố nói bận nên không về mà ủy quyền cho bác trưởng ở Việt Nam và chuyển một khoản tiền để bác lo sính lễ.
Gần tới ngày trọng đại, chúng tôi sang bàn chuyện với bác, đó cũng là lần đầu tôi gặp bác của bạn trai. Nhưng bác không có thiện cảm với tôi, nói mỉa mai tôi dễ dãi, chưa cưới mà chửa. Không những thế, bác thẳng thừng từ chối thuê một xe ô tô 45 chỗ cho gia đình tôi ở Bến Tre lên TP HCM đưa dâu. Bác bảo nếu muốn thì chúng tôi phải tự bỏ tiền. Dự kiến đoàn đưa dâu sẽ có mặt ở TP HCM vào buổi trưa nên chúng tôi muốn mời mọi người ở lại ăn trưa rồi mới về lại Bến Tre nhưng bác không đồng ý với lý do như vậy không đúng với nghi lễ ăn hỏi truyền thống. Và nếu chúng tôi vẫn mời mọi người ăn thì họ nhà trai cũng sẽ không xuất hiện.
Sau buổi họp mặt, tôi rất buồn, thất vọng và khóc nhiều nhưng bạn trai an ủi nói với tôi rằng kể cả không có nhà trai, anh sẽ tự bỏ tiền túi để thuê xe, đặt nhà hàng cho gia đình tôi như kế hoạch ban đầu. Dẫu vậy, tôi vẫn cảm thấy bố mẹ mình không được tôn trọng. Chúng tôi nên làm thế nào trong hoàn cảnh này?
Thanh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.