Chị họ tôi lấy chồng. Cuối cùng chị đã tìm được người phù hợp. Hôm làm đám hỏi chị, tôi không về được nên chỉ nghe mẹ tôi kể lại (mẹ tôi là đại diện nhà gái). Khi về, mẹ tôi chỉ thở dài: "Chưa thấy nhà nào đối xử kém như nhà trai này".
![]() |
Chị họ tôi bị nhà chồng coi thường vì làm nghề buôn bán. Ảnh: Dipity. |
Nhà anh rể cũng thuộc hàng khá giả. Các anh chị của anh đều là giáo viên, cán bộ nhà nước, chỉ mình anh làm nghề buôn bán. Bố mẹ luôn mong anh lấy một cô giáo, là người có trí thức cao nhưng anh lại yêu chị tôi, cũng là người buôn bán như anh. Chính vì vậy, bố mẹ, các chị của anh rất phản đối đám cưới này, và dù đồng ý tổ chức nhưng họ vẫn coi thường chị tôi ra mặt.
Ngày ăn hỏi, trước mặt quan viên hai họ, bác tôi mở các khay lễ để đặt lên bàn thờ. Lúc đó, phải cố gắng lắm bác tôi mới giữ được bình tĩnh. Trong lễ ăn hỏi, ngoài "lễ đen" là 1 triệu đồng còn lại chỉ có mấy gói kẹo rẻ tiền, vài quả cau nhỏ, bày biện lung tung, sơ sài, xấu xí. Bác tôi, là bố cô dâu, làm kế toán của một trường học, anh họ tôi là bác sĩ, hai người đều ưa hình thức, sang trọng, tính lại phóng khoáng. Mẹ tôi kể, anh họ tôi, tức anh trai chị tôi đã khóc vì thương em, vì căm tức và xấu hổ với khách mời.
* Nhân dịp mùa cưới, chuyên mục Cưới hỏi của báo điện tử Ngoisao.net mời các độc giả tham dự cuộc thi "Đám cưới của bạn" để cùng chia sẻ và hồi tưởng về đám cưới đáng nhớ của mình. Những phần quà giá trị sẽ được trao tặng cho bài chia sẻ ấn tượng và gửi về sớm nhất.
N. H
(Bắc Giang)