
Tòa nhà có tổng diện tích 600 m2 được hoàn thiện bởi nhóm kiến trúc sư của MM++ architects năm 2019, tọa lạc tại TP HCM. Nhà mang cấu trúc nhà ống điển hình, diện tích đất chật hẹp được bù lại bởi số tầng cao của ngôi nhà. Để không gian sống không bị dồn nén, các kiến trúc sư đã tìm đến kiến trúc Edo, phong trào De Stijl và chủ nghĩa hiện đại Việt Nam.

Vẻ ngoài của nhà giống như được chạm khắc từ một khối bê tông, thể hiện các vật liệu tạo nên nó, bê tông, gỗ tạo nên khung trên mái nhà, như xóa nhòa ranh giới giữa con người với bầu trời.

Cổng vào của tòa nhà lấy cảm hứng từ kiểu cổng của Ấn Độ.

Phía sau cổng là lối vào uốn lượn dẫn đến phòng khách. Vườn cây đan xen khắp tòa nhà, cây xanh leo cao, tô điểm cho vẻ ngoài của tòa nhà và giúp cách nhiệt hiệu quả.

Lô đất để xây dựng công trình có hình thang với hai mặt giáp đường và hai mặt tiền view sông Sài Gòn nên được thiết kế sao cho có thể quan sát từ mọi phía. Các phương pháp thiết kế không gian chia đôi tòa nhà hình thang thành các phòng lớn hình chữ nhật với các phòng phụ là phòng tắm, các phòng kho...

Ban công được thiết kế lùi vào trong thay vì nhô ra ngoài theo kiến trúc phổ biến tại địa phương. Thiết kế này giúp cung cấp bóng râm và để cho chủ nhà nhìn ngắm bên ngoài.

Các khu vực giường chính, bồn tắm, chỗ ngồi trong phòng khách được bố trí hợp lý để tầm nhìn không bị gián đoạn từ tất cả các góc trong phòng.

Các khoảng trống theo phong cách Embrasure được sử dụng thay cho cửa sổ, giúp lưu thông không khí và ánh sáng. Chúng như những chiếc đồng hồ mặt trời - tạo ra những bóng đổ hình học sắc nét bởi ánh sáng ban ngày, và vẫn chống được cái oi bức của Sài Gòn.

Phòng khách có băng ghế chạy dọc theo chiều dài của không gian, giúp khách khứa có thể thoải mái ngồi, ngả lưng. Thiết kế nội thất không bị giới hạn bởi một phong cách đơn lẻ. Nội thất được mua khi chủ nhà đi vòng quanh thế giới, tạo nên những ký ức đặc biệt, mang phong cách chiết trung.

Không gian có nguồn ánh sáng đến từ khu vườn và cả phía bên trong. Nhóm KTS đã lấy cảm hứng từ kiến trúc sư Luis Barragan để tạo nên không gian mở, giúp không khí không bị giới hạn bởi không gian cố định.

Trong nhà phảng phất màu sắc đặc trưng của những năm 1880 và 1890. Những mảnh kính xuyên thấu lấy cảm hứng từ các bức tranh tối giản của De Stijl, đặc biệt là của Mondrian.

Ngoài ảnh hưởng của De Stijl, nhà còn là cộng hưởng của kiến trúc thời Edo của Nhật Bản; chiều cao tầng so le trong mỗi tầng của tòa nhà, kết cấu phụ lộ ra ngoài và gỗ nguyên liệu được xử lý và hoàn thiện ở mức tối thiểu. Mọi thành phần của tòa nhà giống như những mảnh ghép, được sắp xếp để giảm thiểu ánh sáng mặt trời gay gắt và tạo ra không gian sống mát mẻ.

View bể bơi ngắm nhìn trời mây "đắt xắt ra miếng" của tòa nhà.
Tú Anh (Theo Archdaily)