Tôi và chồng yêu nhau 3 năm rồi mới kết hôn, sau đám cưới, tôi về sống chung với bố mẹ chồng. Tôi tưởng rằng đã quá hiểu họ vì có thời gian yêu đương, tìm hiểu lâu năm nhưng thực chất lại không phải. Bố mẹ chồng tôi tỏ ra thoải mái, hiện đại, bên ngoài ai cũng khen tôi sướng vì được ở với nhà chồng tâm lý nhưng ngay khi ở một thời gian tôi phát hiện ra họ không như vậy.
Trước khi kết hôn bố chồng bảo không thích sống chung, sau này cưới sẽ cho ở riêng nhưng đến khi tôi về làm dâu, ông hạch sách đủ điều và còn tuyên bố chúng tôi phải ở như vậy đến khi nào bố mẹ mất (bố mẹ chồng tôi 62 tuổi). Bố mẹ chồng thích kể với mọi người là luôn tạo điều kiện, cho chúng tôi có không gian riêng, ở chung nhưng không cảm thấy gò bò, sự thật lại trái ngược hoàn toàn. Vợ chồng tôi đi đâu làm gì cũng phải xin phép, là xin phép chứ không phải thông báo. Ví dụ, tôi đã ở nhà chồng cả tuần, cuối tuần muốn về thăm bố mẹ đẻ cũng phải xin phép dù việc này xảy ra hàng tuần, hàng tháng, hàng năm và đã thành thông lệ. Hôm nào ông bà mệt hoặc không vui, họ sẵn sàng nói không đồng ý để tôi phải ở nhà chăm sóc, cơm nước. Ngoài ra, chúng tôi đi sinh nhật bạn, đi công việc, các mối quan hệ xã hội... đều phải báo cáo là đi với ai, có việc gì, mấy giờ về. Sáng thứ 7 hàng tuần sẽ là thời gian để vợ chồng tôi đi ăn sáng, ngồi cafe với bố mẹ chồng nhưng không phải tự nguyện mà là bị ép buộc, nếu không có việc gì mà đi ăn sáng riêng, ông bà sẽ giận.
Khi tôi mới sinh con đầu lòng, bố mẹ tôi đến thăm tôi cũng phải xuống hỏi ý kiến bố mẹ chồng xem có cho ông bà ngoại sang không. Có hôm ông bà nội không cho gặp cháu, tôi cũng đành từ chối khéo bố mẹ tôi và hẹn khi khác. Ngoài ra, còn rất rất nhiều thứ nhỏ nhặt, ông bà nói một đằng, làm một nẻo, ưa hình thức. Chẳng hạn, dưới tầng một nhà chồng cho một công ty thuê để bán hàng, một hôm tôi mắng con, mẹ chồng quay ra mắng tôi: "Có nói nhỏ miệng lại không thì bảo, không sợ dưới nhà họ đánh giá à"...
Gần đây, tôi được tặng hai hộp bánh trung thu, cả hai đều là của khách sạn, loại đắt tiền nhưng một hộp hoành tráng, cầu kỳ và một hộp có thiết kế đơn giản hơn. Tôi biếu bố mẹ chồng thắp hương loại đơn giản, hộp còn lại tôi định đem biếu đối tác quan trọng nhưng bố mẹ chồng tôi lại phật ý. Mẹ chồng muốn tôi tặng loại hình thức đẹp hơn để bà còn đi khoe với mọi người là vợ chồng con trai tặng.
Tôi không biết phải làm thế nào để có thể thích nghi với kiểu suy nghĩ sợ bị đánh giá, thích đẹp mặt, thích được người ngoài khen của bố mẹ chồng. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thúy Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về ngoisao@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.