Tôi 25 tuổi, có ngoại hình nổi bật, làm tại một ngân hàng lớn, thu nhập ổn định, có ô tô (bố mẹ mua cho). Bố mẹ tôi có cửa hàng kinh doanh lâu đời ở Hà Nội, có ba căn nhà cho thuê. Với những điều kiện như vậy, tôi cũng muốn tìm được bạn trai gia cảnh tương xứng hoặc hơn.
Thời điểm đó, có ba anh cùng tiếp cận tôi. Bạn trai hiện tại đi du học về, có công việc tốt, bố làm chức vụ cao trong một công ty, tôi đồng ý tìm hiểu và nhận lời yêu anh. Hai anh còn lại giàu hơn nhưng hơn tôi nhiều tuổi và ngoại hình không bằng.
Hồi đầu, bạn trai đi xế xịn, dắt tôi về căn biệt thự to ra mắt bố mẹ. Tôi cứ ngỡ rằng mình may mắn vì chọn được người "môn đăng hộ đối". Trong thời gian yêu nhau, tuy có nhiều điểm không hợp, tôi lại nhìn vào gia cảnh tốt của anh mà cố gắng bỏ qua, xác định kết hôn.
Tuy nhiên, gần đây anh mới tiết lộ căn biệt thự nhà anh sống chỉ là đi thuê, xe ô tô bố anh cũng mua nhưng là theo dạng đầu tư, được giá sẽ bán. Ngoài ra, bố mẹ anh sở hữu duy nhất một căn nhà nhưng cũng là để đầu tư. Trước đó, để anh có thể đi du học, bố mẹ đã phải dành dụm tiền, còn anh khi ở nước ngoài cũng phải làm nhiều nghề trang trải tiền học phí đỡ đần bố mẹ, hoàn toàn không dư giả. Bố anh làm kế toán trưởng nhưng sắp tới cũng nghỉ hưu, vì vậy nhà anh mới giục cưới nhanh.
Tôi là người thực tế, nếu gia đình anh có điều kiện thì sau này lấy nhau về chúng tôi mới được nhờ, không phải quá áp lực đi làm kiếm tiền. Vậy mà giờ mọi chuyện lại không theo sự tính toán của tôi. Tôi có nên từ chối kết hôn với anh không, xin bạn đọc cho tôi lời khuyên.
Gia Bảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.