Mỗi năm, chồng tôi đều đi nghỉ dưỡng riêng với gia đình. Đó là truyền thống từ khi tôi chưa lấy anh. Năm nay, trước kỳ nghỉ, tôi đã hỏi anh về việc đưa tôi đi cùng. Chồng do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ, bố mẹ, chị chồng và anh rể, chồng tôi ngồi ở bàn bên ngoài trò chuyện khi tôi chuẩn bị đồ ăn vặt cho họ. Tôi tình cờ nghe mẹ chồng hỏi: "Con dâu không còn chỗ nào khác để đi sao?". Chồng tôi trả lời: "Con không muốn đưa cô ấy đi nhưng cô ấy nhất quyết đòi theo".
Khi nghe xong câu trả lời đó từ chồng, tôi đã lập tức đặt vé máy bay về nhà. Chồng gọi, nói tôi hành động trẻ con khi vì câu nghe lén mà giận hờn. Bây giờ, cả gia đình chồng đều thất vọng về tôi. Tôi cảm thấy hoang mang, bối rối và cả khó chịu. Tôi nên làm gì đây?
Chi
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về bichhang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.