Tôi đang chuẩn bị đám cưới mà mệt mỏi quá. Chẳng là nhà anh sống ở miền Nam khá lâu nhưng có bà nội là người gốc Bắc. Bà muốn đám cưới thực hiện theo đúng phong tục ở miền Bắc và phải tuân thủ theo những điều kiêng kị trong đám cưới.
Có rất nhiều điểm khác biệt giữa đám cưới Bắc và Nam, chính vì thế mà cũng nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Tuy nhiên, do có chuẩn bị từ trước nên chúng tôi cũng tháo gỡ được nhiều khó khăn. Nhưng lần này thì tôi thật sự chẳng biết phải làm như thế nào cả.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Hôm trước tôi sang nhà trai ăn cơm, bố mẹ anh có nói chuyện qua về hôm đón dâu. Tôi nói đại diện nhà gái sẽ là bố mẹ tôi và họ sẽ đưa con về nhà chồng. Thế mà bà nội phản đối ngay, bảo không ai làm như thế cả, bố mẹ cô dâu không được đi theo con. Bà còn nói rằng theo phong tục thì phải kiêng tuyệt đối chuyện đó, nếu bố mẹ đưa con về nhà chồng thì sau này khi có chuyện, con gái sẽ hơi chút là lại về với bố mẹ.
Tôi thấy phong tục gì mà kỳ lạ quá. Tôi về nói chuyện với mẹ thì bà cũng rất buồn. Ở quê tôi, bố mẹ cô dâu đưa con gái đi lấy chồng là chuyện bình thường. Tôi cũng không biết phong tục nào là đúng nữa. Mẹ tôi định qua nhà trai nói chuyện với người lớn bên đó xem có thay đổi được gì không. Tôi không biết nếu bố tôi biết chuyện thì sẽ như thế nào, có thể ông sẽ nổi giận mà dẹp đám cưới này đi mất.
* Chia sẻ về những vấn đề khiến cô dâu, chú rể tranh cãi trong lúc chuẩn bị cưới để nhận quà tặng đặc biệt từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Phan Hòa