Tôi ở cùng bố mẹ chồng và chị chồng chưa kết hôn, cuộc sống nhiều mâu thuẫn nhưng tôi đều nín nhịn cho qua. Đến giờ đã 10 năm sống chung với gia đình chồng. Tôi có hai con, một trai, một gái nhưng tôi vẫn cảm thấy mình lạc lõng và không được gia đình chồng coi là người một nhà.
Cách đây một tháng, chị chồng đặt vé máy bay cho cả nhà đi chơi trước lễ 30/4. Sát ngày đi, tôi bất ngờ bị Covid-19 với những triệu chứng khá nặng, đến ngày thứ ba tôi vẫn sốt trên 38 độ. Tôi có tiền sử bị dị ứng, phải dùng thuốc lâu dài, tôi lo bệnh nền này có thể khiến Covid nặng hơn.
Khi tôi bị bệnh, cả nhà chồng đã nhanh chóng cách ly nên không ai bị nhiễm. Họ bàn bạc với nhau vẫn tiếp tục chuyến du lịch. Chồng xem nhẹ bệnh của tôi, cho rằng bị Covid phải từ một tuần đến 10 ngày mới khỏi, bảo tôi không nên quan trọng hóa vấn đề và còn trêu tôi trẻ con, suy nghĩ nhiều. Chị chồng lại nói vé đã mua không đổi được nên đành "hy sinh" tôi ở nhà để mọi người đi chơi cho đỡ phí vé. Tuy nhiên, tôi biết vé có thể đổi được, chỉ là mất thêm phí mà thôi.
Tôi rất buồn vì bị nhà chồng bỏ rơi khi đang bệnh tật như thế này. Mong mọi người chia sẻ và nói cho tôi biết gia đình chồng làm vậy có chấp nhận được không?
Lan Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.