
Thời điểm gần Tết, Nguyên Khang đã được VTV tin tưởng giao cho làm MC của 'Chuyến xe Tết', một trong những phóng sự nằm trong chương trình 'Đón Tết cùng VTV', phát sóng vào thời điểm giao thừa. Chàng MC đã đến Lũng Hồ, Yên Minh - một huyện nghèo của tỉnh Hà Giang, điểm gần cực đầu của Tổ quốc để dạy học và tặng quà cho trẻ em dân tộc Mông.

Đây là lần đầu tiên Nguyên Khang được đặt chân khám phá thiên nhiên, con người của vùng núi phía Bắc. Đường núi cheo leo, hiểm trở khiến chàng MC khá vất vả lái xe win trên đèo. Dẫu vậy, anh rất thích thú về cảm giác mạo hiểm này.

Khi đến Lũng Hồ, Nguyên Khang đã gặp gỡ những em nhỏ với ánh mắt trong veo, hồn nhiên của dân tộc Mông.

Các em chỉ nói tiếng dân tộc nhưng chàng MC vẫn biết cách để gần gũi, trò chuyện.

Anh tình nguyện hỗ trợ cho các giáo viên miền xuôi dạy tiếng Việt cho trẻ em.

Nguyên Khang tâm sự, có nhiều trường hợp em nhỏ vừa đi học vừa chăn bò. Vì lớp học khá xa nhà nên để kịp giờ đến lớp, có bé phải dậy dớm đi gánh củi, lấy nước, thậm chí trông em giúp bố mẹ.

Suốt chuyến đi, MC 'The Mix' dành trọn thời gian để vui đùa bên trẻ em miền núi.

Anh cùng ê kíp tổ chức nhiều trò chơi vui nhộn, mang đến niềm vui cho các bé.

Sự cởi mở của Nguyên Khang kéo gần khoảng cách giữa người miền xuôi và miền núi.

Từng trải qua tuổi thơ khó nhọc, Nguyên Khang càng tâm niệm, cuộc sống là phải có sự sẻ chia.

Sau chuyến phượt ý nghĩa, chàng MC tất bật trở về TP HCM để chuẩn bị cho nhiều chương trình khác.
Ảnh: Phạm Hưởng