C. Ronaldo ra sân khởi động với một bên mắt bầm tím cùng vết cắt ở mũi. Anh bị chấn thương trong trận thắng 4-0 trước CH Czech vài ngày trước. Đeo băng thủ quân, C. Ronaldo ra sân ngay từ đầu, thi đấu năng nổ. Tuy nhiên, anh không tận dụng được một số cơ hội ghi bàn. Siêu sao Bồ Đào Nha ôm mặt tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội. Chơi lấn lướt và tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng không chuyển hóa được thành bàn thắng, Bồ Đào Nha bị thủng lưới khi trận đấu chỉ còn hai phút thi đấu chính thức. C. Ronaldo buồn bã và thất vọng sau trận thua đáng tiếc. Chỉ cần hòa là giành vé vào bán kết Nations League nhưng C. Ronaldo và các đồng đội 'gục ngã' ở phút cuối. Chân sút MU trông sầu não và chán chường khi không đạt mục tiêu. C. Ronaldo tháo băng thủ quân khi vào đường hầm. Ronaldo bắt tay chúc mừng Alvaro Morata - người ghi bàn thắng duy nhất cho Tây Ban Nha trận này. Morata cũng là đồng đội cũ của CR7 ở Juventus. Ảnh: LaPrensa