Dưới đây là bài phỏng vấn của Sports Illustrated với Tatiana Golovin:
- Cô nghĩ sao khi được tạp chí mời chụp ảnh?
- Tôi rất ngạc nhiên và thực sự thích thú vì lời mời rất bất ngờ. Đó là một vinh dự lớn và tôi rất vui mừng. Tôi coi đó là một cơ hội "nghìn năm có một" vì chỉ có một số người phụ nữ đẹp mới được mời thôi.
- Cô là một VĐV chuyên nghiệp, cô nghĩ sao về việc làm người mẫu?
- Dĩ nhiên là rất khó khăn và khác với tennis bởi vì tôi không làm công việc này thường xuyên dù cũng thích nó. Thật khó để dậy vào lúc 4h để làm tóc và trang điểm nhưng trong quá trình chụp ảnh cũng rất vui. Tôi cảm thấy thú vị dù có chút e ngại khi mặc đồ tắm và làm dáng dưới nắng.
- Cô cảm thấy hài lòng với giai đoạn nào nhất trong sự nghiệp?
- Giành chiến thắng tại giải thi đấu đầu tiên là thành công lớn nhất của tôi. Khi tôi lọt vào top 20 tay vợt hay nhất thế giới lúc 16 tuổi tôi cũng rất vui mừng. Một khi bạn thực hiện được mục tiêu mình đề ra, bạn sẽ nhận thấy cứ như mình là người đứng đầu vậy.
- Theo cô, hạnh phúc là:
- Sức khỏe. Khi bạn không có người yêu ở bên cạnh , bạn sẽ thấy cô đơn và nếu bạn không khỏe mạnh thì sẽ khó mà hạnh phúc.
- Nếu có thể thay đổi được một việc trong quá khứ, cô sẽ làm gì?
- Tôi không có gì hối tiếc cả. Trong suốt cả năm, tôi đã bị thương và đó là năm khó khăn nhưng bạn sẽ trưởng thành hơn và học hỏi từ nó. Bạn đối mặt những trở ngại trong cuộc sống và sau đó, bạn có thể tiếp tục bước tiếp và có những quyết định đúng đắn hơn trong tương lai. Tôi không tin vào sự hối tiếc. Bạn sẽ học được nhiều điều và trở thành người tốt hơn.
- Cái gì khiến cô cảm thấy mình quyến rũ?
- Đó là khi bạn làm tốt một việc gì đó
- Ai là người đàn ông trong mộng của cô?
- Tôi nghĩ là mình đã tìm thấy rồi đấy. Tôi đang hẹn hò với anh ấy được một năm rồi. (Bạn trai Tatiana là tiền vệ Pháp đang khoác áo Arsenal Samir Nasri).
- Nếu cô được làm bà mối một ngày, cô sẽ kết cặp đôi nào với nhau?
- Tôi không để ý lắm tới những người nổi tiếng và những câu chuyện riêng tư của họ.
- Mọi cô gái đều có các tiêu chuẩn về hẹn hò vậy 3 điều đầu tiên cô không thích về một chàng trai trong lần hẹn đầu tiên là gì?
- Thói kiêu căng, thật đấy. Nếu anh ta cứ thao thao bất tuyệt khoe khoang về mình thì thật tệ. Và, nếu anh ta kết thúc buổi hẹn bằng việc uống say mèn thì cũng không hay chút nào.
- Hãy kể một kỷ niệm đáng nhớ của cô?
- Tôi vừa là dì và cũng là mẹ đỡ đầu. Khi tôi trở thành mẹ đỡ đầu, đó là giây phúc không thể nào quên. Gia đình đối với tôi rất quan trọng và rất đặc biệt.
- Mọi người thường nói cô giống ai?
- Chị gái tôi. Chúng tôi cũng có giọng nói giống nhau nữa, Không ai có thể phân biệt hai chúng tôi khi nghe điện thoại. Kể cả mẹ tôi cũng hỏi đứa nào đang nói đấy.
- VĐV vĩ đại nhất thế giới là ai?
- Bạn trai của tôi.
Hoàng Trang