Tôi 24 tuổi, bạn trai 30 tuổi, anh từng trải qua hai mối tình, trong đó, mối tình đầu kéo dài ba năm. Cách đây hai tháng, khi đi khám sức khỏe, tôi và bạn trai vô tình gặp mối tình đầu của anh. Trong lúc tôi vào khám, cô ta ở ngoài đợi và nói chuyện cùng bạn trai tôi khoảng 20 phút.
Sau lần ấy, bỗng tôi phát hiện bạn trai dùng một chiếc ốp điện thoại mới. Sau đó, anh thừa nhận chiếc ốp do bạn gái cũ tặng, cô ta bán bảo hiểm nên lấy lý do tặng cho khách hàng. Công việc của bạn trai tôi thi thoảng cần liên hệ với bên bảo hiểm nên anh vẫn giữ liên lạc với cô ta. Có hôm, tôi đọc tin nhắn thấy người yêu cũ khoe với anh mới mua đồ đạc hay đã vứt món cũ của hai người... Trong số những tin nhắn ấy, đôi khi bạn trai tôi không trả lời hoặc nói với giọng điệu rất thờ ơ, nhưng cô ta vẫn cố nhắn.
Đỉnh điểm, cô gái này vẫn đến nhà thăm hỏi bố mẹ bạn trai tôi, trong khi tôi còn chưa về ra mắt gia đình anh. Sau khi tôi biết chuyện này, bạn trai cũng đã dẫn tôi về ra mắt. Từ đó, mẹ bạn trai nói khéo để cô gái kia không đến nữa. Chuyện này không phải chỉ xảy ra với mình tôi, người yêu trước của anh cũng bị cô kia làm phiền. Họ chia tay sau một năm, bạn trai tôi không nói lý do những có lẽ cô ấy cũng không chịu nổi chuyện này.
Điều khiến tôi bực bội hơn cả là thái độ của bạn trai. Anh bảo tôi không phải ghen vì anh không còn tình cảm với cô ta nên mới không dứt điểm, anh nói nếu tôi tự tin vào mình thì sẽ không cần để ý đến cô ta. Tôi không chấp nhận động thái này của bạn trai. Tôi băn khoăn có nên chia tay không khi vẫn còn tình cảm với anh.
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.