Theo Metro, vì không có nơi nào khác để trú ẩn nên anh Stephen Pope, 42 tuổi, đã phải mang chăn, túi ngủ vào trong một cái bốt điện thoại ở Birmingham để sống sót qua mùa đông lạnh giá.
Người đàn ông vô gia cư thừa nhận anh "thấy có chút xấu hổ" khi sống như thế này, đồng thời cho biết anh đã phải ở trong cái bốt bên ngoài siêu thị Aldi trong vòng 4 tháng qua.
"Tuy đêm xuống khá lạnh nhưng ngủ trong bốt điện thoại, tôi có thể tránh được mưa gió và giữ cho đồ đạc của mình được khô ráo. Mỗi đêm tôi cuộn mình trong đó, chui vào chiếc chăn bông và nằm chờ đến sáng. Nhiều đêm trời lạnh tê tái, nằm mãi vẫn không thấy trời sáng", Stephen nói.
Từng là một công nhân xây dựng, Stephen trở thành người vô gia cư, sống vạ vật trên đường phố cách đây 4 năm sau khi bị mất việc và mất nhà. Stephen cho hay anh không yêu cầu phúc lợi và cũng không xin ăn, thay vào đó anh chỉ sống nhờ sự tốt bụng của những người lạ. Nhiều người trong số họ mang đồ ăn và thức uống ấm nóng cho Stephen.
"Trước đây tôi sống ở trung tâm thành phố nhưng đó là một nơi nguy hiểm. Tôi không muốn vào nhà trọ ở bởi theo kinh nghiệm bản thân, chỗ ấy toàn những người thích rượu bia, ma túy. Bản thân tôi không thích dính vào mấy thứ ấy. Giờ đây tôi chỉ mong sao được ở trong căn hộ của riêng mình và tìm được công việc mới thôi", Stephen chia sẻ.