
Ông Zhang gặp lại người thân sau khi được trả tự do hôm 4/8. Ảnh: Weibo.
Luật sư Cheng Guangxin cho hay Zhang Yuhuan hôm qua gửi đơn đòi bồi thường 22,34 triệu nhân dân tệ (4,4 triệu USD) lên Tòa án Nhân dân tối cao tỉnh Giang Tây. Trong đơn, Zhang yêu cầu được nhận 10,17 triệu tệ vì đã bị kết án oan; 10,17 triệu tệ vì những đau khổ về tinh thần mà anh phải hứng chịu trong suốt 27 năm, 1 triệu tệ cho tiền điều trị thuốc thang sau này và 1 triệu tệ chi phí liên quan tới quá trình kháng án.
Theo quy định của Trung Quốc, một người phải ngồi tù oan sẽ được nhận 346,75 tệ cho một ngày mất tự do, tuy nhiên Cheng cho rằng như vậy là không đủ cho thân chủ anh.
"Tự do của thân chủ tôi đã bị gây tổn hại từng phút kể từ khi anh ấy bị kết oán sai, vì thế tôi cho rằng số tiền bồi thường vì phải ngồi tù oan suốt 27 năm của anh ấy phải cao gấp ba lần bình thường", Cheng nói.
Trong đơn, Zhang nói rằng chẳng có ai đồng ý đổi 27 năm tự do để lấy 5 hay 10 triệu nhân dân tệ.
"Nếu như số tiền bồi thường quá thấp, nó không cho thấy công lý cũng như không thể làm giảm bớt sự tổn thương về tinh thần vì bị ngồi tù oan hay ngăn chặn việc bị kết án oan", Zhang ghi rõ.
Theo luật sư Cheng, Zhang đòi thêm 2 triệu tiền điều trị và chi phí phúc thẩm vì việc phải ngồi tù oan hàng chục năm đã khiến anh bị đau đớn ở bàn chân, các chi cũng như khiến người nhà phải tiêu nhiều tiền để giúp anh kháng cáo.
Ngoài ra Zhang cũng ghi rõ trong hồ sơ đòi bồi thường rằng anh yêu cầu tòa án tối cao phải công khai xin lỗi, khôi phục lại danh tiếng cho anh.
Trước đó, vào ngày 4/8, tòa án nhân dân Giang Tây đã lật ngược phán quyết ban đầu, trong đó tuyên án Zhang tử hình, hai năm sau chuyển thành tù chung thân, vì tội cố ý giết người. Tòa khẳng định các bằng chứng không đầy đủ và thuyết phục để chứng minh người đàn ông 52 tuổi là hung thủ. Zhang được thả tự do và đoàn tụ gia đình cùng ngày.
Zhang Yuhuan, sống ở quận Jinxian, thành phố Nam Xương, được xem là người ngồi tù oan lâu nhất ở Trung Quốc. Vụ án của anh xảy ra hồi năm 1993, khi cảnh sát phát hiện thi thể hai bé trai trong hồ chứa nước một ngôi làng ở Jinxian. Zhang, hàng xóm của hai nạn nhân, bị xem là nghi phạm và vài ngày sau bị bắt giữ.
Tháng 1/1995, Tòa án trung cấp Nam Xương tuyên Zhang án tử hình nhưng sẽ được giảm xuống tù chung thân nếu hai năm tiếp đó không phạm thêm tội nào.
Zhang không đồng ý với bản án trên và kháng cáo lên tòa án cao hơn, tuyên bố anh đã bị cảnh sát tra tấn trong quá trình thẩm vấn. Hai tháng sau, tòa án tối cao tỉnh trả vụ việc về tòa án trung cấp, yêu cầu xem xét lại vụ án do thiếu bằng chứng.
Nhưng mãi đến tháng 11/2001, vụ án mới được đưa ra xét xử lại, tuy nhiên tòa vẫn giữ bản án cũ.
Zhang và gia đình sau đó nhiều lần kháng cáo, và vụ việc được tòa án tối cao xem xét lại hôm 9/7.
Hướng Dương (Theo China Daily)