Ngày 13/6, Võ Thị Thùy Dung (51 tuổi, quê Hà Nội) bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dung trông suy sụp hơn so với thời gian mới bị bắt, nhưng vẫn toát lên nét quý phái. Nước da trắng, người thon gọn, Dung trẻ hơn so với tuổi ngũ tuần. Trước đó vài ngày, Dung bị TAND tỉnh Bình Dương kết án 3 năm tù giam về hành vi che giấu tội phạm khi cùng người tình trốn lệnh truy nã.
Bị cáo Dung nhiều lần khóc nức trong phiên tòa. Ảnh: Bình Nguyên. |
Tại tòa, Dung khai nhận năm 2010, quen biết với vợ chồng Liêm qua trùm giang hồ Dương Hoàng Dung còn gọi là Dũng "Ben" - một cựu trinh sát hình sự Công an TP HCM. Theo giới thiệu của Dũng thì Dung quen nhiều người làm việc tại Bộ Công an và đã nhiều lần giúp cho đàn em của mình thoát vòng lao lý.
Ngày 24/10/2010, Liêm và Thùy bị cảnh sát điều tra Công an TP HCM bắt giữ về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy. Lúc này, Liêm nhớ đến lời giới thiệu của Dũng "Ben" nên nảy sinh ý định nhờ Dung "lo lót". Liêm đưa số điện thoại của Dung cho chị Ngọc (em gái của Thùy) để nhờ. Biết mình không có khả năng "chạy" cho vợ chồng Liêm thoát tội, nhưng vì muốn lợi dụng lúc gia đình chị Ngọc đang bối rối nên Dung nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền và vờ hứa sẽ lo được. Dung thỏa thuận chi phí là 18.000 USD và 10 triệu đồng sẽ "giải cứu" được em chị Ngọc.
Dung nhiều lần yêu cầu chị Ngọc đưa tiền. Sau khi vay mượn nhiều nơi, thế chấp nhà cửa, chị Ngọc đã đưa cho Dung 16.000 USD và 10 triệu đồng. Số tiền này được chuyển vào tài khoản của Dũng "Ben" sau đó hắn rút đưa cho Dung, tuy nhiên không biết đây là tiền người tình nhận "chạy án". Tháng 2/2011, Sau khi lấy được tiền, Dung bỏ trốn ra Hà Nội. Nhiều lần liên lạc với Dung nhưng không được, chị Ngọc đã tố cáo với cơ quan chức năng.
Dung lúc bị bắt. Ảnh: Việt Dũng. |
Đến tháng 5/2011, sau khi ra tay bắn chết một giám đốc doanh nghiệp tại Bình Dương, Dũng "Ben" cũng bỏ trốn ra Hà Nội chung sống với người tình. Đến tháng 8/2012, Dung và Dũng bị bắt tại một căn nhà 3 tầng trên đường Nghi Tàm, quận Tây Hồ. Sau khi bị bắt, Dung vờ khai với cơ quan điều tra rằng đang mang song thai với người tình.
Từng là một cựu diễn viên xiếc được đi đào tạo ở nước ngoài, Dung vào Sài Gòn chung sống cùng chồng. Là người phụ nữ xinh đẹp, sắc xảo nhưng Dung thừa nhận mình lận đận trong đường tình duyên. Chồng mất sớm, bà ở vậy nuôi con. Sau này, cậu con trai được gia đình bên nội lo cho đi du học. Năm 1994, Dung quen biết với Dũng "Ben" khi vợ chồng của trùm giang hồ này đang trong giai đoạn "lục đục". Dù biết Dũng "Ben" là cựu trinh sát công an bị sa thải khỏi ngành do liên quan đến vụ trộm súng của đồng nghiệp, Dung vẫn qua lại.
Trả lời Viện Kiểm sát, Dung cho biết trước đó sống bằng nghề kinh doanh trong vũ trường. Cuộc sống khá đầy đủ, có dư. Nhưng vì lòng tham nên nhân lúc biết chị Ngọc đang có nhu cầu lo cho em được tự do đã lừa chiếm đoạt số tiền.
Được nói lời sau cùng, Dung khóc nức thừa nhận sai lầm của mình xin hội đồng xem xét giảm nhẹ: "Thời gian tạm giam, bị cáo đã thấy được việc làm sai trái của mình, chỉ mong được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về nhà".
Kết thúc phiên xử, Dung bị tòa tuyên phạt 9 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bình Nguyên