8h tối, người dân TP HCM đã tập trung rất đông ở các khu vực trung tâm thành phố, cùng nhau dạo bước vui chơi. Hàng ngàn người sau đó dồn về khu vực sân khấu lễ hội ở đường Nguyễn Huệ, xem ca nhạc, theo dõi từng giây của đồng hồ đếm ngược, nét mới trong chương trình đón tết năm nay.
Rồi khi pháo hoa rực sáng từ phía bến Bạch Đằng, cũng là lúc người ta gửi cho nhau những lời chúc hạnh phúc, thịnh vượng, an khang...
8h tối, cha mẹ, con cái đã cùng mọi người ra đường. Đèn hoa sáng rực đường phố. |
Mẹ và con đón chào năm mới. |
Tòa nhà cao nhất thành phố ẩn hiện. |
Nhộn nhịp. |
Đèn hoa giăng mắc khắp phố, nhiều màu sắc. |
Hàng ngàn người chen kín sân khấu ca nhạc đón cháo năm mới. Đây cũng là nơi có đồng hồ đếm ngược nét mới trong chương trình tết năm nay. |
Chương trình ca nhạc rộn ràng. |
Hai chị em chỉ cho nhau chơi đèn. |
Người phụ nữ nước ngoài cũng đang chỉ cho cậu con trai chơi trò chơi lạ. Những chiếc đèn nhiều màu được đám trẻ thi nhau phóng lên không trung. |
Ba vị khách ngoại quốc nhảy múa đón chào năm mới. |
Đồng hồ đếm ngược, còn 10 giây, thời khắc giao thừa đã đến. |
Và mọi người hướng về phía pháo hoa đang vẽ lên bầu trời. |
Khi pháo hoa rực sáng, cũng là khi người ta gửi cho nhau lời hạnh phúc. |
Cẩm Trang