Tuần trước, giới chức Malaysia thông báo truy tìm bác sĩ thẩm mỹ vì bỏ trốn sau khi gây ra cái chết của Tan Wei Shan - một phụ nữ 29 tuổi sống ở thành phố Skudai, bang Johor. Theo truyền thông địa phương, Tan Wei Shan thực hiện phẫu thuật nâng ngực hôm 29/7. Tuy nhiên, khi trở về nhà, cô liền cảm thấy không khỏe. Shan bị chóng mặt, đồng thời kêu đau và sưng ở ngực. Ngày 30/7, bà nội trợ 29 tuổi được đưa đến một bệnh viện nhưng đã qua đời ngày 2/9.
Sau khi cô mất, đơn vị kiểm soát hành nghề y tư nhân của Sở Y tế bang Johor mở một cuộc điều tra. Theo Ling Tian Soon, chủ tịch Ủy ban đoàn kết và sức khỏe của bang, họ đang tìm người thực hiện phẫu thuật cho Shan. Ông Soon cho hay: "Các cán bộ đã đến cơ sở làm đẹp. Đó là một ngôi nhà hai tầng ở Taman Mutiara Rini, Skudai. Tuy nhiên, họ không tìm thấy người này".
Bác sĩ thẩm mỹ được cho là đã mất tích. Số điện thoại của người này hiện không thể liên lạc được. Bên cạnh đó, tài khoản mạng xã hội của người này cũng bị đóng. "Tôi cho bác sĩ thẩm mỹ này một tuần để xuất hiện, hỗ trợ cuộc điều tra của sở. Những người biết thông tin về nơi ở của cô ấy hãy lên tiếng", chủ tịch Ủy ban đoàn kết và sức khỏe của Johor tuyên bố.
Hôm 26/9, nghị sĩ Yong Peng cho biết: "Nếu cô ta vẫn không lộ diện, tôi sẽ kêu gọi cảnh sát vào cuộc để cùng truy tìm cô ta". Peng khẳng định bác sĩ thẩm mỹ này không có giấy phép hành nghề và địa điểm làm phẫu thuật chỉ là một ngôi nhà thuê.
Shan ban đầu được cho là chỉ muốn căng da mặt. Tuy nhiên, bác sĩ thẩm mỹ do một người bạn giới thiệu đã thuyết phục cô đi nâng ngực. Chồng của Shan cho biết kết quả khám nghiệm tử thi của bệnh viện cho thấy vợ anh tử vong do bị nhiễm trùng.
Tùng Anh (Theo Straits Times)