Bà Fagilyu lúc còn sống và chồng, ông Fagili. Ảnh: The Sun. |
Trước đó, người phụ nữ 49 tuổi trên được các bác sĩ kết luận qua đời sau một cơn đau tim. Trong lúc gia đình đang làm tang, bà Fagilyu tỉnh dậy và sốc khi thấy mọi người xung quanh đang khóc lóc, cầu nguyện cho mình. Sau cú bật nắp quan tài, bà được đưa tới bệnh viện nơi đã kết luận về cái chết trước đó.
Ông Fagili, 51 tuổi, chồng bà Fagilyu, đau khổ cho biết: "Ngay khi trông thấy đôi mắt chớp chớp, gia đình đã đưa bà ấy trở lại viện. Tuy nhiên, bà nhà tôi chỉ sống thêm được 12 phút trước khi thực sự qua đời".
Hiện tại, ông Fagili đang lên kế hoạch khởi kiện. "Tôi rất bực và muốn ai đó giải thích. Lúc họ kết luận, vợ tôi chưa chết và có thể được cứu sống". Theo The Sun, đại diện bệnh viện ở Kazan tiết lộ họ đang tiến hành điều tra sự việc.
Cẩm Vân