Lofaro thư giãn tắm nắng trên nóc tòa nhà bốn tầng. Ảnh: Camera Press. |
Mới từ Rome đến London cách đây gần một tháng, Elisabeth Lofaro sống trong căn hộ một phòng ngủ ở trung tâm phía Tây London từ một tuần nay. Lofaro cho biết: "Thời tiết đẹp lại khiến tôi nhớ quê nhà. Tôi nhìn thấy một vài nhân viên đang làm việc ở văn phòng đối diện. Họ đang cố không chú ý đến tôi. Trông thật buồn cười. Nếu thời tiết đẹp, chắc chắn tôi sẽ quay lại vị trí này. Có một gờ nhỏ bên dưới chỗ tôi ngồi, thế nên tôi cảm thấy khá an toàn".
Lofaro sẽ tiếp tục nghỉ ngơi ở vị trí này nếu trời tiếp tục nắng như vậy. Ảnh: The Sun. |
Theo The Sun, từng là giáo sư tiếng Anh ở nhiều đại học khác nhau tại Florida và Virginia, Mỹ, một ngày nọ Lofaro quyết định chuyển nghề. Tuần tới, người phụ nữ 36 tuổi trên sẽ bắt đầu công việc mới, trợ lý riêng cho hiệu trưởng của một trường ở phía Bắc London. Tới xứ sở sương mù vào thời điểm nắng ấm, cô tranh thủ tận hưởng để có làn da nâu rám nắng mà không cần phải đi biển. Các chuyên gia khí tượng cho hay, nếu thời tiết nắng nóng như trên kéo dài đến cuối tuần thì đây sẽ là tháng 10 nóng nhất trong vòng 26 năm qua ở Anh.
Cẩm Vân