Người phụ nữ ở Trung Quốc phá váy cưới
Cô Jiang bị ghi lại cảnh xé toạc đống váy cưới tại một cửa hàng ở thành phố Trùng Khánh hôm 9/1. Vụ việc xảy ra sau khi tiệm đồ cưới thông báo không hoàn lại khoản tiền đặt cọc 550 USD mà Jiang ứng trước từ năm ngoái, để thuê dịch vụ đám cưới trị giá 1.255 USD của cửa hàng.
Trong đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, Jiang đeo khẩu trang, mặc áo khoác họa tiết da báo xông tới giá treo váy cưới màu trắng rồi lấy kéo cắt nát chúng. Hiện chưa rõ người quay video là người ngoài cuộc, trợ lý cửa hàng hay người quen của Jiang. Tuy nhiên, có thể nghe thấy trong video, người này đã cố gắng khuyên giải Jiang. "Tỉnh táo lại đi. Những chiếc váy này có giá vài nghìn nhân dân tệ đấy", người quay video kêu lên. "Hàng nghìn ư? Cho dù là vài chục nghìn thì đã sao nào?", Jiang đáp trả.
Sau khi hủy hoại hàng chục bộ váy, Jiang quay sang một chiếc váy cưới truyền thống của Trung Quốc màu đỏ với hoa văn rồng phượng màu vàng trị giá hơn 1.300 USD. Hình ảnh cô xé toạc ống tay áo của chiếc váy cũng là hình ảnh cuối của video.

Tiệm váy cưới ở Trùng Khánh, Trung Quốc bị người phụ nữ họ Jiang cắt nát 32 bộ váy cưới hôm 9/1. Ảnh: Weibo
Trước đó, tháng 4/2021, Jiang mua gói đám cưới của cửa hàng cho hôn lễ dự kiến tổ chức ngày 5/10/2021. Tuy nhiên, vào tháng 8, cô báo hoãn rồi hủy hoàn toàn đám cưới vào tháng 11. Theo hãng truyền thông Sohu, Jiang sau đó yêu cầu tiệm váy cưới hoàn lại toàn bộ tiền đặt cọc của cô. Song người quản lý cho biết cửa hàng duy trì chính sách không trả các khoản thanh toán đã ứng trước. Thay vào đó, họ đề nghị giúp cô tổ chức lễ sinh nhật cho con vì Jiang được cho là đang mang bầu.
Sau vụ việc, cảnh sát đã đến cửa hàng và tạm giữ Jiang. Cô này hiện gửi lời xin lỗi cửa hàng. Đồng thời, quản lý cửa hàng cũng cho biết chồng Jiang đề nghị bồi thường, dù không đủ tiền trả cho tất cả thiệt hại vợ gây ra.
Tùng Anh (Theo China Daily)