Amanda Nguyễn, 33 tuổi, một nhà hoạt động xã hội và dân quyền, sắp trở thành người phụ nữ Việt Nam đầu tiên bay vào vũ trụ. Cô sẽ bay trên chuyến phóng tên lửa New Shepard sắp tới của công ty hàng không vũ trụ Blue Origin. Thông tin cụ thể về chuyến phóng tên lửa này hiện chưa được công bố.
Chuyến đi của Amanda do Space for Humanity, một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Denver, tài trợ, theo diện Chương trình Phi hành gia Công dân. Chương trình này nhằm mục đích trao quyền cho mỗi phi hành gia công dân để giải quyết các thách thức toàn cầu với tầm nhìn rộng hơn.
Trong một thông cáo báo chí, Antonio Peronace, giám đốc điều hành của Space for Humanity, ca ngợi hành trình sắp tới của Amanda là biểu tượng của "sức mạnh, niềm đam mê và sự xuất sắc". Điều này cũng phù hợp với sứ mệnh của tổ chức là dân chủ hóa không gian và thúc đẩy kết nối toàn cầu.
Amanda tốt nghiệp Đại học Harvard và thực tập tại NASA năm 2013. Cô làm việc tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian, sau đó giữ chức phó liên lạc viên Nhà Trắng của Bộ Ngoại giao Mỹ. Cô còn được biết đến nhờ hoạt động vận động chính sách, nhấn mạnh các giá trị và tầm nhìn chung cho tương lai.
Trong một video trên trang Facebook của Đại sứ quán Mỹ, Amanda Ngọc Nguyễn nói: "Tôi là người Việt Nam. Tôi bay vào không gian để những cô gái trẻ Việt Nam có thể nhìn thấy chính mình giữa những vì sao. Điều quan trọng với tôi là mang cộng đồng đi cùng. Tôi có thể là người đầu tiên nhưng sẽ không phải là người cuối cùng".
Nói về việc hợp tác với tổ chức Space for Humanity, Amanda cho hay: "Cùng nhau, chúng tôi cam kết thay đổi cách chúng ta nghĩ về vũ trụ, về nhau và về tương lai của nhân loại. Tôi mong chờ chuyến hành trình vào vũ trụ cũng như hành trình tiếp tục của chúng ta tới một tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn", cô nói.
Năm 2014, Amanda thành lập Rise, một tổ chức dân quyền phi chính phủ chuyên bảo vệ quyền công dân của những nạn nhân bị tấn công tình dục và cưỡng hiếp. Trước đây, cô từng bị cưỡng hiếp khi đang theo học đại học ở Harvard.
Trong một video trên trang web cá nhân, Amanda cho biết: "Harvard từng là ước mơ của tôi. Nhưng tôi đã bị cưỡng hiếp. Giấc mơ đẹp đẽ bỗng chốc hóa thành ác mộng. Tôi đã phải trải qua cuộc điều tra kéo dài 6 tiếng về vụ việc này. Nhưng 6 tháng trôi qua, tôi phát hiện bằng chứng về vụ việc có thể bị phá hỏng. Tôi chỉ có một trong hai lựa chọn, một là chấp nhận, hai là thay đổi luật. Vì thế, tôi đã viết lại nó".
Sau đó, cô đã góp phần soạn thảo Đạo luật về Quyền của Những nạn nhân bị tấn công tình dục. Nó đã được Tổng thống Barack Obama ký thành luật vào năm 2016.
Với các nỗ lực không ngừng nghỉ, Amanda Nguyễn được đề cử giải Nobel Hòa bình năm 2019 và là Người phụ nữ của năm 2022 do Time bầu chọn.
Hằng Trần (Theo Next Shark)