
Sadia Abdinur và chiếc chân không lồ. Ảnh: SWNS
Sadia Abdinur, 35 tuổi, bị những người dân trong làng đặt cho biệt danh là phù thủy bởi họ tin chắc rằng chiếc chân trái sưng to như chân voi của cô là do cô đang bị quỷ ám.
Căn bệnh lạ khiến Abdinur bất động và không thể làm gì kiếm tiền nuôi con. Hai đứa trẻ Ayan, 9 tuổi, và Ayub, 7 tuổi, hiện phải đi lang thang khắp các con phố xin đồ ăn thừa để cầm cự qua cơn đói. Thậm chí đêm nào hai em cũng ôm và nói tạm biệt với mẹ bởi chúng tin rằng sáng hôm sau tỉnh dậy Abdinur sẽ không còn trên đời nữa.
Tuy nhiên, tổ chức từ thiện Alhidaya có trụ sở chính ở Anh đang gây quỹ để đưa Sadia Abdinur đến đất nước này chữa trị. Bác sĩ hàng đầu về mạch máu Nigel Standfield sẽ là người tiến hành ca phẫu thuật miễn phí để giải thoát cho Abdinur khỏi chiếc chân voi.
Theo Mirror, các chuyên gia phẫu thuật ở Nairobi, Kenya, từng từ chối điều trị cho Abdinur bởi họ không có đủ chuyên môn và các trang thiết bị cần thiết. Tuy nhiên, nếu bị nhiễm trùng và tiếp tục không được chạy chữa, cô có thể mất mạng.
"Xin hãy cứu tôi. Tôi bị bỏ rơi và không biết làm sao để xích lại gần hơn với họ cả", Abdinur nói.
Năm 2006, Abdinur trải qua một trận ốm vì bị nhiễm trùng. Dần dần, chân trái cô sưng lên và hiện tại, cô bị phù bạch huyết nặng do chứng "nhiễm ký sinh trùng chân voi".
Bác sĩ Nigel Standfield cho biết: "Tôi là người có kinh nghiệm trong việc chữa chứng phù nề bạch huyết, và đây là trường hợp nặng nhất. Người phụ nữ này sẽ mãi mãi không thể đi lại. Ca phẫu thuật sẽ rất phức tạp và kéo dài từ 8 đến 10 tiếng".
Tổ chức Alhidaya cho biết để đưa Sadia Abdinur đến Anh, họ phải quyên được ít nhất 30.000 bảng (hơn 48.600 USD) bao gồm tiền vé máy bay và chi phí chăm sóc sau phẫu thuật.
Hướng Dương