Thi thể Laura Hurst, 36 tuổi, được tìm thấy trong tình trạng bị trăn quấn cổ trong căn nhà được cảnh sát trưởng địa phương bố trí làm nơi trưng bày 140 con rắn.
Trung sĩ Kim Riley, phát ngôn viên sở cảnh sát bang Indiana, cho biết 20 trong số 140 con rắn ở căn nhà trên thuộc sở hữu của Hurst, và cô thường ghé đến đây khoảng hai lần một tuần.
Ngôi nhà này là của cảnh sát trưởng quận Benton, ông Don Munson, người sống ở nhà đối diện. Munson cho hay ông phát hiện thi thể của Hurst tối 30/10. Vị cảnh sát trưởng cho biết cái chết của Hurst là "một tai nạn bi thảm" và ông hoàn toàn "hợp tác với mọi người" trong cuộc điều tra.
"Tôi đã cung cấp toàn bộ thông tin cho cảnh sát bang", Munson nói.
Cảnh sát được gọi tới căn nhà lúc gần 21h sau khi nhận được tin báo có một phụ nữ được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh với con trăn gấm quấn quanh cổ.
"Cô ấy dường như đã bị con trăn siết cổ chết", trung sĩ Riley nói với Journal & Courier.
Cuộc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện trong ngày 31/10 (giờ địa phương) để đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân cái chết của Hurst, trong khi các cuộc điều tra liên quan vẫn sẽ tiếp diễn.
Năm 2018, một người yêu trăn tên Dan Brandon cũng bị chính con trăn nuôi trong nhà siết chết. Thi thể Dan, 31 tuổi, được tìm thấy tại nhà ở Church Crookham, thị trấn Fleet (Anh).
Hướng Dương (Theo Sun)