
Ông Li Xiangzhi và vợ Li Shuiying thời trung niên. Ảnh: The Paper
Theo đài truyền hình quốc gia Trung Quốc CCTV, gần đây chính quyền tỉnh Hồ Nam trao tặng Giải thưởng Người tốt việc tốt cho ông Li Xiangzhi (62 tuổi). Xiangzhi dành tất cả tiền bạc tích góp để các con riêng của vợ học xong cao học. Câu chuyện về ông khiến nhiều người xúc động và ca ngợi.
Li sống ở huyện Gia Hòa của Hồ Nam. Ông kết hôn với bà Li Shuiying năm 1993, sau khi vợ đầu của ông qua đời vì bạo bệnh. Ban đầu, Shuiying đưa con gái út trong số ba đứa con riêng của mình về sống cùng gia đình chồng. Trong khi đó, Xiangzhi cũng đang vừa nuôi ba con từ cuộc hôn nhân trước, vừa phải chăm sóc anh trai bị thiểu năng trí tuệ, câm điếc.
Vài năm sau, Xiangzhi bảo vợ đưa cả hai con riêng của bà về sống cùng vì nghe tin chúng thường bị đói khi sống với bố đẻ. Gồng gánh nuôi gia đình cùng chồng không bao lâu thì Shuiying mắc bệnh thấp khớp nặng, mất khả năng lao động chân tay. Kể từ đó, Xiangzhi trở thành trụ cột duy nhất của gia đình chín miệng ăn. Ông kiếm sống chủ yếu bằng nghề nông và chăn nuôi lợn.

Ba cô con gái riêng của vợ Xiangzhi. Ảnh: The Paper
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu, người nông dân này vẫn quyết đóng tiền học cho ba con riêng của vợ. Bất kể ai khuyên cho chúng nghỉ học, Xiangzhi cũng kiên quyết không nghe. "Tôi tin rằng kiến thức sẽ thay đổi số phận một người và tôi rất tin tưởng vào giáo dục trẻ em. Tôi nói với lũ trẻ, miễn là các con đỗ, bố sẽ nuôi các con ăn học", Xiangzhi cho biết.
Để chu cấp cho việc học của các con và nuôi sống gia đình, Xiangzhi sống rất đạm bạc. "Trong ký ức của tôi, bất kể nhà tôi nghèo đến mức nào, chỉ cần chúng tôi nói cần tiền để mua sách bài tập hoặc các đồ dùng học tập khác, bố sẽ lập tức móc tiền đưa cho chúng tôi. Nhưng ông ấy không bao giờ mua bất kỳ bộ quần áo mới nào cho bản thân", Li Xiaolong - con gái lớn - chia sẻ trong một bài báo.
Như để đền đáp kỳ vọng của Xiangzhi, thành tích học tập ba con riêng của vợ ông đều rất xuất sắc. Họ đỗ vào các trường đại học hàng đầu của Trung Quốc. Khi cả ba dự định tiếp tục học lên cao học, mẹ của họ, bà Shuiying, phản đối. Bà hy vọng các con sớm đi làm và kiếm ra tiền để cải thiện tình hình của gia đình. Tuy nhiên, Xiangzhi đứng về phía các con.
Xiaolong sau đó lấy bằng thạc sĩ tại Học viện Khoa học Trung Quốc và hiện là công chức nhà nước. Con gái thứ hai, Li Xiaoyu, tốt nghiệp Tiến sĩ tại Đại học Harvard, là kỹ sư phần mềm ở Mỹ. Trong khi đó, cô thứ ba, Li Dongdong, là giáo viên trung học sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh.

Ông Li Xiangzhi hiện tại - sau khi nuôi ba con riêng của vợ thành tài. Ảnh: wenming.cn
Xiaolong cho biết trước khi cô và em gái được bố dượng nhận nuôi, họ từng là những đứa bé bị trẻ em trong làng bắt nạt vì cha ruột không quan tâm, chăm sóc. Hơn nữa, mỗi khi thua bạc, ông này còn đánh đập các con. "Nếu không có tình yêu thương của bố (Li Xiangzhi), tôi chắc chắn đã trở thành một người có trái tim chứa đầy thù hận. Tình yêu của bố không chỉ chữa lành trái tim, mà còn cho tôi cảm nhận được hạnh phúc, nuôi dưỡng lòng biết ơn", Xiaolong viết.
Ngoài ra, Xiaolong cũng cho biết bố dượng chưa bao giờ mắng mỏ cô hay các em. Ông cũng không bao giờ chê trách bất kỳ lời nào trước mặt họ. Nữ thạc sĩ nói thêm: "Sự lạc quan và kiên trì của ông ấy đã ảnh hưởng đến tôi trong suốt thời gian dài. Nếu không có bố, tôi và các em gái sẽ không thể lớn lên thành người bình thường, chứ đừng nói là học đại học, cao học rồi ra nước ngoài học tập".
Tùng Anh (Theo SCMP)