Bà Kantaben và chồng Rajesh mất ba con trai Chirag Mucchadiya (20 tuổi), Dharmik (17 tuổi) và Chetan (15 tuổi) trong vụ sập cầu treo ở thị trấn Morbi, bang Gujarat ngày 30/10. Họ là ba trong số 135 nạn nhân thiệt mạng khi có mặt trên cây cầu treo 143 năm tuổi - một điểm du lịch hấp dẫn ở Morbi - để vui chơi trong dịp lễ Deepavali và Bestu Varas diễn ra cuối tháng 10 hàng năm ở Gujarat.
Sau khi nhận thông tin sập cầu, ông Rajesh đến các bệnh viện địa phương ngay trong đêm để tìm kiếm tung tích các con trai. Ông tìm thấy thi thể hai con trai lớn là Dharmik và Chirag tại Bệnh viện Dân sự Morbi lúc 23h ngày 30/10. Thi thể con trai út Chetan cũng được tìm thấy sau đó 4 giờ.
"Bây giờ chúng tôi còn lại gì? Chỉ còn tôi và chồng lủi thủi một mình", bà Kantaben nói.
Nhiều gia đình ở bang Gujarat đã có kỳ nghỉ lễ dài vào tuần trước, khi họ chào đón lễ hội Deepavali và Bestu Varas - hay còn gọi là Tết Gujarati. Khi trường học đóng cửa, nhiều phụ huynh quyết định đưa con mình đi chơi lễ. Và cầu treo ở Morbi - nơi vừa mở cửa đón khách trở lại vào ngày 26/10 - là một điểm đến được yêu thích. Tuy nhiên, không ai ngờ cây cầu này trở thành địa ngục chết chóc nhất khi nó bất ngờ bị sập, khiến 135 người chết.
Tương tự hoàn cảnh nhà bà Kantaben, vợ con của Pratap Singh Jadeja và vợ con của anh trai anh là Pradyuman đều không trở về sau chuyến tham quan cầu treo ở Morbi. Ngày 30/10, người vợ đang mang thai của Pratap đưa hai con đến cầu treo ở Morbi cùng vợ và hai con của Pradyuman. Tất cả đều thiệt mạng sau vụ sập cầu hôm Chủ nhật.
"Vì Pratap và Pradyuman đang đi làm, họ không đi cùng vợ con. Hiện họ là những người duy nhất trong gia đình còn sống", Kanak Sinh, một người thân của gia đình Jadeja, nói.
Một số gia đình khác cũng chìm trong tang thương với nhiều ca tử vong liên quan vụ sập cầu. Họ bao gồm 12 người thân của ông Mohanbhai Kalyanji Kundariya, một nghị sĩ Đảng Bharatiya Janata ở thành phố Rajkot, bang Gujarat. Ông Kundariya mất 4 con gái, 3 con rể và 5 cháu trong thảm kịch này. Trong khi đó, ông Bhavesh Bhindi - một thợ kim hoàn 40 tuổi - cũng mất vợ và hai con trong tai nạn này.
Cầu treo ở Morbi dài 230 m, được xây dựng từ thế kỷ 19, khi Ấn Độ vẫn là thuộc địa của Anh, đã dừng vận hành để tu sửa hơn 6 tháng qua và chỉ mới mở lại tuần trước. Những nhân chứng cho biết cây cầu bị sập khi nhiều người chen chúc, khiến nó rung lắc dữ dội và đổ ập. Đầu tuần này, Ấn Độ đã bắt 9 người liên quan vụ tai nạn bao gồm quản lý và nhân viên tập đoàn vận hành cầu treo.
Morbi là từng xảy ra một thảm kịch lớn khác vào năm 1979 khi một con đập vỡ, khiến nước từ sông Machchhu tràn vào thị trấn, giết chết khoảng 1.800 đến 25.000 người.
Sơn Nam (Theo Straitstimes)