Vụ việc xảy ra vào chiều tối 29/3 tại bãi biển Phạm Văn Đồng (Sơn Trà, Đà Nẵng). Trong khi tắm biển, anh Võ Văn Phi và em Võ Văn Lập (học sinh lớp 8) đã bị chết đuối thương tâm.
Trong lúc đau buồn, bức xúc vì cái chết của người thân, và cho rằng đội cứu hộ đã không chịu cứu người, nhiều người nhà của anh Phi đã vác gậy gộc và dao rượt đuổi đòi đánh những nhân viên cứu hộ, khiến công an phải can thiệp. Không chỉ vậy, khoảng hơn một giờ sau những người này vẫn chưa hết bức xúc, tiếp tục tìm đến đội cứu hộ và càng "quậy" dữ hơn.
Người nhà hai nạn nhân lúc ngóng chờ tìm thấy thi thể người thân. |
Gia đình anh Phi kể rằng, lúc khoảng 17h, trong khi đang tắm biển cùng người nhà, Phi bỗng phát hiện hai học sinh chới với kêu cứu cách đó không xa, vội lao ra cứu. Khi đã đưa được một em học sinh vào bờ, Phi tiếp tục bơi ra cứu em còn lại. Tuy nhiên, khi đang đưa nạn nhân thứ hai vào bờ thì bỗng gặp cơn nước xoáy, lại đuối sức, cả hai đã bị chìm. Hoảng hốt, mọi người chạy đến báo với đội cứu hộ nhưng đội này đang bận... nhậu nên vẫn thờ ơ.
Tuy nhiên, ông Lê Văn Tấn, Phó ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay, chiều 29/3, anh Phi cùng người nhà xuống tắm biển ở bãi biển Phạm Văn Đồng. Trong lúc người nhà ngồi ăn, anh Phi xuống tắm và bị lạc vào vùng nước xiết, do anh đi xuống biển một mình nên người nhà không ai để ý, những người đang tắm gần cũng không phát hiện điều gì bất thường. Chỉ khi người nhà không thấy anh và kêu đội cứu hộ, thì không tìm thấy anh Phi nữa.
Ông Tấn cũng nói rằng, bây giờ là bắt đầu mùa cao điểm, hơn nữa đội cứu hộ cũng xác định lượng khách từ các nơi về Đà Nẵng xem pháo hoa và xuống tắm biển rất đông nên đã tập trung toàn lực để làm nhiệm vụ, chứ không có chuyện ăn nhậu.
Cùng đi với em Lập học sinh lớp 8 bị chết đuối còn có 7 em học sinh khác. Sáng nay, thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy.
Nam Gia