Chiều 22/11, người mẹ trẻ quê Quảng Ninh, thuê trọ tại số nhà 909 Đại lộ Tôn Đức Thắng, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng (Hải Phòng) vẫn chưa hết hoảng hồn trước sự việc xảy ra đối với con chị - bé gái 9 tháng tuổi, khi bé bò một mình từ trong nhà ra giữa đại lộ trong đêm tối chơi, trước dòng người và xe tải lớn chạy rầm rầm từ khắp nơi đổ về cảng Hải Phòng.
Chị cho biết, sự việc xảy ra vào lúc gần 9h tối, ngày 20/11. Khi đó, chồng chị đi làm chưa về, còn chị đang tắm giặt trong nhà tắm. Tại tầng 1, bé gái chơi cùng với mấy người chị lớn tuổi. Tuy nhiên, các đứa trẻ mải chơi, cửa xếp lại mở nên bé gái đã bò ra ngoài đường.
"Tôi chỉ nhận ra con mình gặp nguy hiểm khi người thanh niên lái xe chở container dừng xe cách cháu bé vài mét xuống xe, chạy lại đứa trẻ la lớn. Tim tôi lúc đó như ngừng đập.", mẹ bé gái nói và mong muốn tìm gặp anh lái xe đầu kéo để nói lời cảm ơn nhưng không biết nhà anh ấy cũng như địa chỉ công ty.
Trước đó, ngày 21/11, một đoạn video được camera hành trình trên xe đầu kéo ghi lại cảnh tài xế vội vàng giảm tốc độ, phanh gấp khi phát hiện một đứa trẻ nhỏ xíu bò lồm ngồm giữa quốc lộ 5 (đoạn đường được Hải Phòng đặt tên là Đại lộ Tôn Đức Thắng) trong đêm tối, lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người xem không khỏi lạnh sống lưng.
Rất may, cháu bé đã an toàn khi chiếc xe dừng lại trên đường, cách bé khoảng 2 mét.