Khoảng 0h40 ngày 26/4, chị Lan ở xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, ẵm con trai 12 tuổi (bị bệnh bại não) đến bến đò Sơn Đốt, lên đò rồi bất thình lình ôm con nhảy xuống sông. Người lái đò lập tức cho phương tiện quay lại tìm kiếm nhưng không kịp, hai mẹ con chị Lan bị nước cuốn trôi. Đến chiều tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy thi thể hai nạn nhân.
Chồng chị Lan cho biết con trai bị bại não từ lúc mới sinh. Mỗi lần cơn bệnh hành hạ con trai, người mẹ rất đau đớn. Cách đây không lâu, Lan nói sau khi cất được căn nhà cho chồng và con gái 6 tuổi ở thì chị sẽ ôm con trai đi mãi không về. Đêm qua, người vợ đưa hết số tiền có được cho chồng giữ và bảo chồng ngủ sớm để sáng mai đi bán quần áo.
Khi người chồng và con gái ngủ say, chị Lan ôm con trai bị bệnh xuống đò Sơn Đốt (cách nhà khoảng 400m). Đợi chiếc đò ra giữa dòng, người mẹ ôm con trai gieo mình xuống nước.
Cửu Long