Người lái xe có tên Hazir S, đưa Neuer từ sân tập của CLB ở trung tâm Munich tới một căn hộ cao cấp ở ngoại ô thành phố. Sau khi hết ca trực, người này phát hiện ví của thủ thành người Đức rơi ở sau xe. Trong ví có 700 bảng tiền mặt, hai thẻ tín dụng, tờ Sky của Đức cho hay.
Nhận thấy tài sản thuộc về Neuer, Hazir S đã lái xe 120 km để mang ví trả lại cho người mất. Sau khi vượt quãng đường xa để trả lại ví, người lái xe tức giận và thất vọng vì thủ thành kỳ cựu của Bayern Munich không hề nói cảm ơn, chỉ tặng một chiếc áo đấu của đội bóng.
"Tên và địa chỉ của Neuer ghi trên thẻ anh ấy. Tôi tìm thấy rất nhiều tiền mặt, thẻ tín dụng và cả bằng lái xe của Neuer trong ví. Khoảng 10 ngày sau khi tôi trả lại ví, một chiếc hộp được gửi tới nhà tôi. Trong đó chỉ có một chiếc áo đấu, thậm chí không có lời cảm ơn. Món quà thật lố bịch. Tôi có 4 đứa con... anh ta nhạo báng tôi. Tôi không thể làm gì với cái áo. Thật sự rất thất vọng", Hazir S chia sẻ trên Sky.
Theo luật của Đức, bất kỳ ai nhặt được số tiền mặt từ 425 bảng trở lên được nhận lại 5% phí cùng 3% phần tiền thêm vào. Trong trường hợp này, Hazir S có thể nhận được 29 bảng còn áo đấu của Bayern Munich có giá bán lẻ 85 bảng. Nhưng Hazir S cũng có lý do tức giận vì với quãng đường 120 km nếu chở khách anh đã "bỏ túi" 340 bảng.
Manuel Neuer sinh năm 1986, là thủ môn nổi tiếng người Đức. Trước khi gắn bó với Bayern Munich từ 2011, thủ thành tài năng trưởng thành và thi đấu trong màu áo Schalke 04. Anh cùng đội bóng hùng mạnh của nước Đức vô địch Bundesliga 10 lần, giành hai chiếc Cup Champions League. Năm 2014, Neuer cùng tuyển Đức vô địch World Cup. Manuel Neuer và các đồng đội ở Bayern Munich đã bắt đầu trở lại tập luyện chuẩn bị du đấu trước mùa giải mới.
Hoàng Trang (Theo The Sun)