Mặt tiền bị cháy đen của một tòa chung cư trong cụm Wong Fuk Court, Hong Kong. Ảnh: AP
Theo Standard HK, quản lý tòa Wang Chi House, thuộc cụm chung cư Wong Fuk Court, quận Tai Po, đã chạy gõ từng cánh cửa chiều 26/11 để báo động cư dân về đám cháy cấp độ 5 đang lan nhanh sang các khối nhà lân cận. Nhờ hành động kịp thời, nhiều người được sơ tán trước khi khói và lửa tràn tới hành lang.
Một cư dân chia sẻ trên mạng xã hội ngày 27/11: "Nhờ chú quản lý đi gõ cửa thông báo mà chúng tôi mới biết có cháy. Nhiều nhà đóng kín cửa suốt tháng vì công trình sửa chữa nên không hay gì. Chú ấy thực sự cứu mạng rất nhiều người".
Các bình luận gọi quản lý là "người hùng thầm lặng", "thiên thần hộ mệnh", bày tỏ mong muốn ông bình an sau vụ việc. Nhiều ý kiến còn nói ông xứng đáng được trả lương cao hơn vì đã "cứu cả một tòa nhà".
Giới chức cho biết một số chuông báo cháy trong khu nhà - nơi có nhiều cư dân cao tuổi - không hoạt động khi kiểm tra, nhưng chưa xác định bao nhiêu thiết bị hỏng. Đồng thời, một số cư dân chỉ ra rằng nhiều căn hộ bị bịt kín bởi xốp, lưới hoặc giàn giáo trong thời gian sửa chữa, khiến người bên trong khó nghe tiếng cảnh báo hay nhìn thấy khói. Nếu không có sự báo động trực tiếp, số người gặp nạn có thể lớn hơn.
Lửa và khói đen bao phủ cụm chung cư Hong Kong hôm 26/11. Ảnh: AP
Vụ cháy bùng phát chiều 26/11, lan qua 7 khối chung cư, khiến ít nhất 128 người thiệt mạng và thiêu rụi nhiều tầng nhà. Lực lượng cứu hỏa mất 40 giờ để dập tắt hoàn toàn ngọn lửa. Ngày 28/11, cơ quan chống tham nhũng Hong Kong bắt giữ thêm 8 người, tuổi từ 40 đến 63, gồm nhà thầu giàn giáo, giám đốc công ty tư vấn kỹ thuật và quản lý dự án giám sát thi công. Một ngày trước đó, ba người thuộc công ty cải tạo cũng bị bắt vì tình nghi ngộ sát.
Những thi thể được đưa từ hiện trường vụ cháy ra. Ảnh: AP
Khoảng 200 người vẫn chưa được tìm thấy, trong đó 89 thi thể chưa thể nhận dạng. Hơn 2.300 lính cứu hỏa và nhân viên y tế tham gia ứng cứu; 12 lính cứu hỏa bị thương và một người hy sinh. Hai lao động nhập cư Indonesia nằm trong số người thiệt mạng; 11 người khác mất tích. Chính quyền Hong Kong thông báo treo cờ rủ ba ngày, và Trưởng đặc khu Lý Gia Siêu sẽ chủ trì mặc niệm kéo dài ba phút.
Nhiều cư dân thất thần khi trở lại khu nhà. Bà Katy Lo, 70 tuổi, nói khi đứng trước tòa nhà cháy đen: "Tôi vẫn không tin nổi chuyện này xảy ra. Cứ như một cơn ác mộng".
Người thân của các nạn nhân đau buồn chờ bên ngoài hiện trường. Ảnh: Reuters
Wang Fuk Court gồm tám tòa nhà 31 tầng, xây từ những năm 1980, có gần 2.000 căn hộ với khoảng 4.800 cư dân. Khu này đang cải tạo lớn khi cháy xảy ra. Nhà chức trách đang tiếp tục điều tra nguyên nhân, đánh giá mức độ thiệt hại và hỗ trợ những hộ bị ảnh hưởng.
Tùng Anh (Theo Standard HK)