Thời điểm lửa bắt đầu bùng lên ở một tòa thuộc cụm chung cư Wang Fuk Court rồi nhanh chóng lan sang các block bên cạnh. Video: striking_biking via Threads
Hôm nay, Reuters công bố video ghi lại thời khắc ngọn lửa đầu tiên xuất hiện ở khối nhà của cụm chung cư Wang Fuk Court, Hong Kong. Từ một điểm cháy nhỏ vào khoảng hơn 14h chiều 26/11 (theo giờ địa phương), lửa bất ngờ dựng thành một "tấm rèm" lửa đỏ rực, phóng thẳng lên giữa tòa nhà chỉ trong vài giây, cường độ mỗi lúc một mạnh. Nhiều thanh kim loại và các mảng kết cấu rơi xuống khi đám cháy lan nhanh theo trục giữa của khối công trình.
Theo giới chức Hong Kong, đám cháy khiến 128 người thiệt mạng, tính đến chiều 28/11. Ngoài ra, 200 cư dân vẫn đang mất tích. 79 người bị thương đang điều trị với nhiều ca nguy kịch và nghiêm trọng. Lính cứu hỏa đã mất nhiều giờ để khống chế ngọn lửa. Nguyên nhân vụ việc chưa được xác định.
Ông Wong, 71 tuổi, đứng bên ngoài cụm chung cư Wang Fuk Court kêu gào vì vợ ông vẫn còn mắc kẹt bên trong đám cháy, chiều 26/11. Ảnh: Reuters
Một người phụ nữ mất người thân do hỏa hoạn ngồi khóc bên ngoài hiện trường. Ảnh: Reuters
Hiện tại, khu dân cư quanh tòa nhà bao trùm không khí tang thương. Nhiều người dân đứng dọc các tuyến đường dẫn vào hiện trường trong im lặng, mắt đỏ hoe khi chứng kiến lực lượng cứu hộ đưa từng thi thể ra ngoài. Nến và hoa được đặt dưới chân các tòa nhà lân cận, một số người ngồi gục bên vỉa hè vì mất liên lạc với người thân.
Vụ việc gợi nhớ thảm họa cháy lớn năm 1996 tại Hong Kong khiến ít nhất 39 người thiệt mạng trong một khu chung cư cũ ở phía Bắc thành phố. Đây là lần đầu tiên sau gần ba thập kỷ đặc khu chứng kiến một hỏa hoạn gây thiệt hại về người nghiêm trọng đến vậy.
Lực lượng cứu hộ mang theo mặt nạ phòng độc để tìm kiếm những người còn mất tích trong các tòa nhà bị cháy, sáng 28/11. Ảnh: Reuters
Giới chức cam kết điều tra toàn diện, đồng thời kiểm tra lại hệ thống phòng cháy tại các khối dân cư tương tự trong thành phố.
Tùng Anh (Theo Reuters)