Vòi rồng hoạt động liên tục để dập đám cháy ở cụm chung cư Wang Fuk Court sáng 27/11. Ảnh: AP
Giới chức Hong Kong trưa 28/11 xác nhận 55 người thiệt mạng, trong đó có một lính cứu hỏa. 51 người mất tại hiện trường, bốn người tử vong tại bệnh viện. 68 người đang điều trị, trong đó 16 nguy kịch, 25 trường hợp nặng, và hơn 280 người vẫn chưa liên lạc được. Theo người phát ngôn lãnh sự quán Indonesia tại Hong Kong, trong số các nạn nhân có 4 người Indonesia: hai người tử vong và hai người bị thương.
Truyền thông địa phương đưa tin lửa đã được kiểm soát tại cả 7 tòa, sau gần một ngày cháy liên tục, nhưng có ba block vẫn âm ỉ ở các tầng cao. Lực lượng cứu hộ triển khai máy bay không người lái, 11 vòi rồng, 26 đội cứu nạn với 1.250 lính cứu hỏa và 304 xe chuyên dụng tham gia chữa cháy.
Lính cứu hỏa ra khỏi một tòa nhà sau khi dập lửa trưa 27/11. Ảnh: AP
Cảnh sát cho biết ba người, gồm hai giám đốc và một cố vấn kỹ thuật của nhà thầu cải tạo chung cư, bị bắt với cáo buộc ngộ sát. Các nghi phạm bị được cho là sử dụng lưới giàn giáo không đạt chuẩn và tấm xốp bịt cửa sổ thang máy, khiến lửa lan dọc hành lang và bùng qua các căn hộ. Tấm xốp được xem là tác nhân khiến tốc độ cháy "bất thường".
Chính quyền đang điều tra trách nhiệm của công ty quản lý tòa nhà và lục soát nhiều địa điểm liên quan.
Cư dân chung cư được cấp chăn mền trong khi chờ đợi tin tức về vụ cháy. Ảnh: Sam Tsang
Tính đến đầu giờ chiều nay, lực lượng cứu hộ đã giải cứu thêm nhiều người, trong đó có một cụ ông trên mái tầng 31. Hàng trăm cư dân phải ở tạm tại các điểm trú ẩn; nhiều gia đình vẫn đi tìm người thân, kể cả trẻ 6 tháng tuổi chưa rõ tung tích.
Đây là thảm họa cháy nghiêm trọng nhất Hong Kong kể từ vụ cháy tòa nhà Garley năm 1996 khiến 41 người thiệt mạng.
Ngọn lửa bùng lên chiều 26/11 và cháy suốt gần một ngày ở Wang Fuk Court, Tai Po, Hong Kong. Ảnh: AP
Tùng Anh (Theo AP)