Thứ năm, 25/1/2024, 13:45 (GMT+7)

Người Hà Nội trong giá rét dưới 10 độ

Đốt lửa, mặc thêm áo mưa, khoác chăn len ngoài đường... là những cách chống rét của người Hà Nội trong ngày nhiệt độ xuống 8-10 độ C.

Trong giá rét 9 độ C, ông Hữu Thọ (góc) và ông Văn Hùng làm nghề chở hàng bằng xe ba gác cùng đốt lửa sưởi ấm dưới gầm Vành đai 3 - đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân.

Ba ngày nay, Hà Nội cũng như 24 tỉnh thành miền Bắc chìm sâu trong rét hại, nhiệt độ thấp nhất xuống 9, cao nhất 14 độ C. Hàng loạt điểm cao trên 1.000 m xuất hiện băng như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn); chùa Đồng ở khu di tích Yên Tử, Cao Ly (Quảng Ninh); Phia Oắc (Cao Bằng); Ô Quy Hồ, Y Tý (Lào Cai); Thượng Phùng, Xín Cái (Hà Giang).

Gió đông bắc thổi mạnh, ngoài trời chỉ 8-9 độ C, một phụ nữ choàng chăn len chạy xe máy trên phố Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Hai hôm nay trời quang mây, không mưa, nhưng người đàn ông này vừa mặc áo ấm, vừa trùm kín quần áo mưa, chân đi ủng giữ ấm khi chạy xe ở Ngã Tư Sở, quận Đống Đa.

Một gia đình mặc áo ấm cho cún dạo phố Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm.

Hà Nội ba hôm nay cho học sinh tiểu học nghỉ học do nhiệt độ buổi sáng hơn 9 độ C. Theo quy định của TP Hà Nội, lúc 6h sáng nhiệt độ dưới 10, học sinh tiểu học nghỉ học; dưới 7 độ, học sinh THCS, THPT nghỉ học.

Thùy An (trái) và Yến Nhi, học sinh lớp 12 trường Trung cấp nghề ở phố Kim Ngưu diện áo khoác dài trùm kín người trên đường đi học.

Chị Kim Thanh, tiểu thương ở chợ Long Biên, mang cả chăn đắp trong lúc bán dưa hấu. "Ngồi đây cả ngày nên tôi phải mang chăn giữ ấm. Lâu rồi mới thấy rét kinh khủng như thế này", chị Thanh nói. Giá rét nên dưa bán cũng chậm hơn so với ngày thường.

Một phụ nữ trùm kín mặt, vừa cầm trên tay cốc trà nóng để làm ấm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, rét hại (trung bình ngày từ 13 độ trở xuống) ở miền Bắc duy trì đến 26/1, sau đó trời chuyển sang rét đậm (trung bình ngày từ 15 độ trở xuống). Sau ngày 28/1, trời ấm dần.

Khách quốc tế mặc áo ấm, co ro trong không khí lạnh của mùa đông Hà Nội. Cũng do giá rét, học sinh tiểu học nghỉ học, người dân hạn chế ra đường nên một số thời điểm đường phố Hà Nội vắng hơn bình thường.

Đêm xuống, trên phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, anh Nguyễn Đình Hưng phải dựng lều bạt với nhiều lớp để tránh rét và trông quất cảnh. "Tôi đem quất ra bán được mấy ngày rồi, đúng lúc rét nhất nên phải căng lều để ngủ lại trông đêm. Lều tôi phải phủ thêm bạt, cho thêm bìa xung quanh để giữ ấm", anh Hưng, nhà ở huyện Thường Tín nói.

Cách đó khoảng 2 km, trên phố Kim Ngưu, quận Hai Bà Trưng, chị Tiểu Hường (góc trái) và chị Mai đốt lửa sưởi ấm ven đường trong lúc chờ xe thu gom rác. "Quét rác ngoài đường nên chị em tôi không có chỗ trú. Ca làm việc tối bắt đầu từ 16h30 cho đến khi hết rác mới được nghỉ. Trời rét, chỉ muốn xong việc nhanh rồi về nhà cho ấm", chị Hường nói.

"Trời lạnh lắm. Quét rác rồi đẩy xe cũng ấm hơn được một chút, công ty phát cho kẹo gừng để ngậm mà chỉ được một lúc thôi", chị Ngọc Liên, công nhân Công ty cổ phần công trình đô thị Phú Thành, vừa nói vừa đẩy xe rác trên phố Tam Trinh, quận Hoàng Mai.

Trên phố Hàng Cót, quận Hoàn Kiếm, hai cảnh sát giao thông Nguyễn Tiến Dũng (góc phải) và Vũ Hồng Long đeo khẩu trang kín mặt khi làm nhiệm vụ đo nồng đồ cồn.

"Ca trực của chúng tôi từ 18h đến 24h mới kết thúc. Anh em ngoài quân phục còn phải chủ động mặc thêm để giữ ấm trong thời tiết lạnh như thế này. Tối muộn nhiệt độ xuống thấp rét lắm", anh Dũng nói.

Theo VnExpress

Đánh giá phiên bản mới