Thứ ba, 22/2/2022, 09:36 (GMT+7)

Người Hà Nội mưu sinh đêm giá rét 8 độ C

Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, nhiều người phải đốt lửa trên vỉa hè sưởi ấm.

Đêm 21/2, Hà Nội rét đậm kèm theo gió rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 7-9 độ C. Càng về đêm, nhiệt độ càng giảm sâu, người dân khi ra đường có thể cảm nhận được gió rét buốt cắt da cắt thịt.

Một người phụ nữ dùng túi nilong vây xung quanh chỗ ngồi để che bớt gió.

'Ngồi đây rét quá, tôi phải dùng miếng gỗ nhặt ở ven đường mang về dựng lên để chắn gió', chị Hương nói.

Trời về khuya càng thêm lạnh, một người phụ nữ nhặt đồng nát ngồi co ro ở vỉa hè trên đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ.

Người vô gia cư mặc áo mưa, quấn chăn kín mít khi ngủ.

Anh Lê Hoàng Dương (tài xế giao hàng) mặc thêm áo mưa tránh rét, dù trời khô ráo. 'Mặc nhiều lớp áo nhưng vẫn lạnh. Rét buốt cứng hết tay, có những lúc bấm số gọi cho khách không nổi', anh Dương nói.

Nhân viên quán nướng trên phố Gầm Cầu (quận Hoàn Kiếm) đeo găng tay da, mặc kín mít vẫy khách.

Là người kéo xe hàng ở chợ đầu mối Long Biên, công việc chỉ tiến hành vào ban đêm, chị Hà cho biết trời rét buốt, chân tay tê cóng khiến công việc trở nên khó khăn hơn.

Tại quán trà chanh trên phố Nguyễn Hữu Huân, nhóm bạn Nhữ Quang Anh quây quần bên đống lửa vừa nhóm.

Người đi đường đều trang bị áo rét dày kèm găng tay len và khăn quàng cổ để tránh gió.

Ngọc Anh và Ngọc Huyền cùng ở quận Hoàn Kiếm, mặc áo che kín đầu và mặt. 'Nếu không có việc phải ra ngoài, chúng tôi đã không ra khỏi nhà. Thời tiết lạnh đến thấu xương, mặc bao nhiêu áo cũng không đủ ấm', Huyền cho biết.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong ngày 22/2, Hà Nội trời nhiều mây, không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới