Lam Khiết Anh thời còn nổi tiếng. Ảnh: SN. |
Năm 2008, Lam Khiết Anh vẫn chưa thoát khỏi cú sốc vì tài sản, tình cảm sụp đổ, cô suốt ngày lê la trên đường phố, hút thuốc, uống rượu và ăn mặc cẩu thả. Không còn tiền của trong tay, nữ diễn viên này đi lại bằng tàu điện, ăn qua ngày thậm chí chỉ với bát súp giá 12 HKD. Có lần, vì túng thiếu, Khiết Anh còn xin tiền người qua đường, ai nấy nhận ra đều thương cảm. Trả lời báo chí, công ty quản lý cũ của diễn viên TVB cho biết, Khiết Anh giờ rất nghèo khó, trong túi thậm chí có khi chẳng nổi 10 HKD, nhiều khi trợ lý thương tình phải giúp đỡ.
Người đàn bà bất hạnh trong những ngày tháng tâm thần. Ảnh: SN. |
Tuy nhiên, từ đầu năm nay, nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, cuộc sống của Khiết Anh giờ đã ổn định hơn. Cô được giới thiệu vào làm ca sĩ biểu diễn cho một khách sạn nhỏ và tiếp khách và nhảy với họ, dù tiền lương không đáng kể nhưng bù lại được đài thọ ăn uống cả ngày. Sức khỏe cô cũng khá hơn rất nhiều so với trước.
Lam Khiết Anh từng được biết đến là gương mặt sáng giá của Hong Kong. Sau khi tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của TVB cùng các đồng nghiệp như Lưu Gia Linh, Tăng Hoa Thiên, cô sớm nổi tiếng với nhiều bộ phim đình đám. Tuy nhiên, cuộc sống của cô trở nên tồi tệ vì căn bệnh tâm thần, trầm cảm. Theo một số nguồn tin thân cận với nữ diễn viên này, lý do khiến Khiết Anh khốn đốn như vậy là vì cô có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông trong xã hội đen, sau đó bị người này ruồng rẫy nên suy sụp, khổ đau.
Lam Khiết Anh giờ đã khá hơn trước nhiều. Ảnh: 67. |
Nguyễn Hương